Bóng Đá Plus trên MXH

‘Yêu râu xanh’ làm hoen ố hình ảnh của Santos

04 giờ trước
Lãnh đạo CLB Santos đã đình chỉ công việc của chuyên gia đào tạo trẻ Lica hồi năm 2018, và sau đó chấm dứt hợp đồng lao động. Nguyên do bởi chuyên gia này bị tố cáo đã có hành vi lạm dụng tình dục một cầu thủ nhí.

    Neymar là tấm gương khiến nhiều đứa trẻ như Ruan muốn gia nhập CLB Santos

    Từ giấc mơ trở thành Neymar…

    Neymar là một sản phẩm tiêu biểu của Santos. Từ bệ phóng là đội bóng của Brazil, tiền đạo này đã gia nhập Barca. Để rồi sau đó, anh trở thành một trong những chân sút nổi tiếng nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya với tư cách thành viên của “tam tấu” M-S-N (Lionel Messi – Luis Suarez – Neymar). Thành công vang dội của Neymar là điều mà nhiều đứa trẻ ở xứ sở Samba thèm muốn. Do vậy, họ đã không ngần ngại nộp đơn xin gia nhập đội trẻ của CLB Santos.

    Trong số này có Ruan Petrick Aguiar de Carvalho. Cũng giống bao đứa trẻ có đam mê đổi đời nhờ bóng đá như Neymar, cậu bé 11 tuổi Ruan khát khao được gia nhập “lò đào tạo” của Santos. Vậy là năm 2010, cậu nhóc tìm đến đại bản doanh của CLB để đăng ký. Ở đó, cậu bé đã tình cờ gặp chuyên gia đào tạo trẻ Ricardo Marco Crivelli - người vẫn hay được biết đến với danh xưng “Lica”. Không ngờ đó lại là bước ngoặt đau khổ của cuộc đời Ruan.

    Hình ảnh hiếm hoi của Ruan trong trang phục thi đấu

    Theo lời kể của Ruan, ngay buổi đầu tiên tập thử với Santos, cậu bé đã bị loại không thương tiếc. Nhưng Crivelli đã cho gọi cậu đến gặp riêng. Tay này nói rằng, ông ta có thể giúp cậu bé được nhận vào “lò đào tạo” của Santos. Bù lại, Ruan phải ngoan ngoãn nghe lời và chiều chuộng hắn ta. Do quá khát khao trước viễn cảnh được trở thành một cầu thủ của Santos, nên cậu nhóc đã lập tức gật đầu với Lica mà không thể lường trước được hậu quả sẽ xảy ra với mình.

    … Trở thành nạn nhân của “yêu râu xanh”

    Sau khi gia nhập đội trẻ của Santos, Ruan được xếp đá tiền đạo và được chuyên gia Crivelli “chăm sóc” rất kỹ. “Ông ấy đã rất nhiều lần cố tình đụng chạm vào bộ phận sinh dục của tôi. Có lần, ông ấy còn gọi tôi đến nhà riêng, bắt tôi lột sạch quần áo để giở trò biến thái. Ông ta đã bắt ép tôi nhiều lần quan hệ tình dục bằng miệng”, Ruan nhớ lại. Theo lời của cầu thủ này, các bạn tập cùng dường như cũng “đánh hơi” được mối quan hệ đặc biệt giữa Ruan và Lica. Do vậy, họ thường xuyên trêu trọc cậu nhóc.

    "Yêu râu xanh" Lica

    Năm Ruan 14 tuổi, chuyên gia Crivelli đã gọi cậu bé đến phòng riêng để thỏa thuận. Hắn ta nói rằng, nếu muốn trở thành thành viên của đội U15 Santos, cậu nhóc bắt buộc phải dọn đến ở chung nhà với hắn ta. “Tôi cảm thấy ghê tởm ông ta. Từ lâu, tôi đã luôn tìm cách tránh xa. Vì thế, tôi lập tức từ chối chuyển đến ở chung nhà với Crivelli. Tôi vẫn nhớ như in phản ứng của ông ấy khi nghe được câu trả lời từ tôi. Lica đập bàn giận giữ và nói rằng tôi sẽ phải trả giá”.

    Cái giá mà Ruan phải trả là việc cậu nhóc bị loại khỏi hệ thống đào tạo trẻ của Santos chỉ vài tuần sau cuộc gặp gặp Crivelli. Sau khi bị thải, cậu bé đã phải rất nỗ lực để tìm bến đỗ mới nhằm tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao bóng đá. Tuy nhiên, Ruan đi đến đâu cũng không được tiếp nhận. Có thời điểm, chàng thanh niên Ruan phải chấp nhận thi đấu cho một đội bóng tại giải… hạng 5 của Đức. “Tôi đã từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức bị trầm cảm rất nặng”, Ruan tâm sự.

    Đại bản doanh của CLB Santos

    Nỗi ám ảnh suốt cuộc đời
    Trong quãng thời gian tăm tối đó, Ruan đã tìm đến rượu để giải khuây. Hậu quả những lần say xỉn của cầu thủ này là vụ tai nạn giao thông khiến anh bị thương khá nặng ở chân. Ruan đã rất nỗ lực tập luyện để trở lại sân cỏ, nhưng sau khi bình phục, anh tiếp tục rơi vào tình trạng đi đến đâu bị từ chối đến đó. Cho đến đầu năm 2018, sau nhiều nỗ lực liên hệ, người môi giới của Ruan thông báo rằng, Santos muốn ký hợp đồng với anh.

    Điều đầu tiên mà Ruan nghĩ đến khi nghe tin Santos muốn ký hợp đồng với mình là cái tên Crivelli. Qua dò hỏi, anh được biết Lica vẫn đang làm việc ở Santos. Vậy là anh dứt khoát từ chối đầu quân cho đội bóng mà mình đã từng khát khao gia nhập khi còn là một cậu nhóc. Người môi giới đã tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Bởi trong bối cảnh “thân tàn ma dại” như Ruan, việc được Santos tiếp nhận chẳng khác gì “chết đuối vớ phải cọc”. 

    Quang cảnh phiên tòa trước vụ xử Lica

    Khi bị căn vặn, Ruan cuối cùng đã kể lại câu chuyện đã ám ảnh anh suốt tuổi thơ. Người môi giới khuyên anh nên kiện “yêu râu xanh” ra tòa. Vậy là cầu thủ này quyết định nộp đơn lên tòa án để tố cáo Crivelli tội ấu dâm. Vụ này gây chấn động bóng đá Brazil năm 2018. Bởi trước đó, Lica nổi tiếng tử tế, ông ta chưa từng dính bất kỳ một “cú phốt” nào kể từ khi ký hợp đồng với Santos. Nhiều phụ huynh khi ấy cũng đã gây sức ép đòi lãnh đạo Santos phải sa thải Crivelli, nếu không họ sẽ không cho con cái của mình tiếp tục theo tập ở lò đào tạo trẻ của CLB.

    Trước sức ép đó, Santos quyết định đình chỉ công việc của Lica để chờ thông tin điều tra từ cảnh sát và phán quyết từ tòa án. Trong suốt quãng thời gian đó, Crivelli liên tục kêu oan. Ông ta nói rằng, mình đã từng làm việc nhiều năm với rất nhiều đứa trẻ, nhưng chưa từng có hành vi vi phạm đạo đức. 

    Tiểu Lý • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay