Jose Mourinho vs. Ederson
Trận derby Manchester. Không khí trên sân đã nóng. Không khí trong đường hầm còn khủng khiếp hơn. Do không có phóng viên nào được tiếp cận khu vực nhạy cảm này, nên tất cả những thông tin được tung ra đều chưa được xác thực. Nhưng rất nhiều nguồn có chung khẳng định rằng thủ môn Ederson của Man City đã ném cả hộp sữa vào mặt của HLV Mourinho, trong khi trợ lý Mikel Arteta phải nhận một vết cắt trên mí mắt do dính "đạn lạc".
Robbie Savage vs. Rio Ferdinand
Trong một trận đấu ở bán kết Cúp Liên đoàn 2006, Robbie Savage có mâu thuẫn với Rio Ferdinand từ hiệp 1. Mâu thuẫn nhỏ thôi, nhưng với tính cách của cả Rio lẫn Robbie, họ quyết định làm cho nó to thật to, bằng cách lao vào nhau trong đường hầm. Vấn đề là, hôm ấy Rio được đá ở sân nhà, nên khi Robbie vừa động thủ, lập tức có một nhóm bảo vệ xuất hiện và ghì đầu anh vào tường. "Ferdinand đấm tôi… Rồi ai đó đấm vào sau gáy tôi," Robbie kể lại trong tự truyện
David Beckham vs. Alpay
Trong một trận đấu thuộc vòng loại EURO 2004 giữa Anh với Thổ Nhĩ Kỳ, hậu vệ khi ấy thuộc biên chế Aston Villa là Alpay Ozalan liên tục gây hấn với David Beckham sau khi tiền vệ của tuyển Anh sút hỏng một quả phạt đền. Alpay "nhây" tới mức Beckham không giữ nổi được bình tĩnh, nên đã tấn công anh ta trong đường hầm. Rất may là đội ngũ an ninh kịp thời can thiệp. Nhưng hợp đông của Alpay với Villa thì bị chấm dứt không lâu sau đó.
Man City vs. Atletico
Từ khi trận đấu còn đang diễn ra, bầu không khí trên sân đã rất căng thẳng, nhất là sau khi Foden bị Felipe phạm lỗi, và trung vệ Savic của Atletico cố kéo cầu thủ người Anh dậy. Grealish sau đó cố ngăn Savic, nhưng cũng lập tức bị trung vệ người Montenegro giật tóc. Vào đường hầm, lại là Savic đóng vai người gây hấn, trước khi Kyle Walker và Sime Vrsaljko lao vào nhau. Vrsaljko sau đó ném chai nước về phía các cầu thủ và quan chức Man City, ngoài ra còn nhổ nước bọt về phía họ.
Micah Richards vs Federico Fernandez
Năm 2015, khi Aston Villa gặp Swansea, sau một màn xô đẩy trên sân, Micah Richards, lúc đó là đội trưởng của Villa, có hẹn trung vệ Federico Fernandez của Swansea "vào đường hầm rồi tính". Khi ấy Federico chỉ cười. Hết trận, cầu thủ người Tây Ban Nha có tìm gặp Richards thật, nhưng dường như là để xin lỗi. Vấn đề là Richards không quan tâm. Anh kẹp cổ đối phương, và đấm liên tục vào mặt anh ta. Hệ quả, anh bị treo giò một trận.
Neymar vs. trọng tài
Neymar gây hấn với trọng tài thì nhiều nhưng vụ này đáng được nhắc tới vì nó nghiêm trọng. Sau một trận đấu với Colombia ở Copa America 2015, Neymar đã phải nhận án treo giò tới 4 trận vì một loạt lỗi nặng: đầu tiên anh bị thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi bình thường, nhưng trên đường rời sân, anh đã đá một quả bóng về phía một cầu thủ của Colombia, và húc đầu một cầu thủ khác. Chưa dừng lại, anh còn đợi trọng tài chính trong đường hầm, chỉ vào mặt ông này và mắng: "mày chỉ muốn trở nên nổi tiếng thôi đúng không, thằng khốn".
Trận chiến Buffet
Sau đại chiến vào tháng 10/2004, M.U đã kết thúc chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal. Riêng điều đó đã đủ khiến các cầu thủ Arsenal nổi điên. Nhưng họ còn điên hơn khi bàn quyết định của M.U được ghi sau một pha ăn vạ của Rooney. Nên trong đường hầm, các cầu thủ Arsenal mới quây lấy Rooney đòi nói chuyện phải quấy. HLV Alex Ferguson mới can thiệp, bảo hãy để yên cho cầu thủ của ông, và kết quả là ông nhận luôn cả miếng pizza vào mặt. Đám đông lặng hết người.
Valencia vs. Inter
Sau khi trận đấu thuộc vòng bảng Champions League giữa Valencia với Inter hồi 2007 khép lại, cầu thủ hai đội mới lao vào nhau. Carlos Marchena (Valencia) mới đá Nicolas Burdisso (Inter), rồi David Navarro (Valencia) cũng từ ghế dự bị lao vào sân và đấm cho Burdisso vỡ mũi. Một nửa đội Inter sau đó đã đuổi Navarro vào đường hầm. Sau vụ này, Navarro bị UEFA treo giò 7 tháng.
Patrick Vieira vs. Roy Keane
Ngày còn thi đấu, Vieira với Keane hục hặc với nhau là chuyện cơm bữa, thậm chí còn được xem là một "đặc sản" của Premier League. Nhưng chuyện không phải ai cũng biết là họ gây hấn với nhau từ… trong đường hầm. Đó là trước trận đấu diễn ra hồi 2004. Vieira là người gây sự, khi có những bình phẩm không hay nhắm vào Gary Neville. Roy Keane với tư cách đội trưởng của M.U lập tức đáp trả, rồi hẹn Vieira "mày cứ ra ngoài sân rồi biết". Nhnwg đôi bên chưa dừng ở đó. Họ còn lao vào nhau, xô đẩy, đấm đá chán rồi mới ra sân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn