Một loạt chi tiết liên quan đến cuộc sống của Podolski đang lôi cuốn sự chú ý từ NHM tại Đức thông qua cuốn tự truyện vừa được phát hành có tựa đề: Lukas Podolski: Hãy dõi theo! Tại sao tài năng mới chỉ bắt đầu. Cuốn tự thuật này dày 272 trang với giá bán 19,99 euro quả thực đã đem lại thú vị cho độc giả về cuộc sống thường nhật của Podolski.

Điều đầu tiên cần nhắc đến là cây săn bàn 28 tuổi này đã chia sẻ tuổi thơ khó nhọc của mình, khi cùng gia đình di cư từ Gliwice (Ba Lan) sang Đức. Không chỉ bất đồng về ngôn ngữ, mà chính thiếu thốn về vật chất đã đè nặng lên tâm trí của cậu nhóc Podolski khi đó. “Chúng tôi chỉ có một ít tiền để sinh hoạt, chỗ ở thì nay đây mai đó. Khi ấy cả gia đình chúng tôi đều cùng cực, thậm chí bế tắc với cuộc sống mới. Cũng may là bố tôi đã xin được việc làm ở một xưởng cơ khí, còn mẹ thì phải làm lao công bán thời gian”, Podolski tâm sự.
Cuộc sống mới khá chật vật, song chừng đó vẫn không thể ngăn Podolski từ bỏ niềm đam mê với trái bóng tròn. Khi ấy Podolski đã phải tiết kiệm khá lâu mới đủ tiền mua một trái bóng để chơi cùng đám bạn.

Vẫn theo Podolski, anh từng có “lời nói dối chân thật” trước khi đá trận đầu tiên tại Bundesliga vào năm 2003 cho Cologne. Do không may bị đứt tay trong lúc nấu ăn, Podolski đã giữ kín và nén đau vào sân để không bỏ lỡ trận đấu có ý nghĩa đặc biệt này. Ngoài ra Podolski vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng từ nụ hôn đầu đời với một nửa Monika. “Ngay trong lần đầu gặp cô ấy, linh tính mách bảo đây chính là tình yêu đích thực của tôi. Thật tuyệt khi ấy chúng tôi đã trao nhau nụ hôn ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên”, Podolski hạnh phúc nhớ lại.