Gây sốc ở chỗ Schiappacasse bị bắt giữ với một khẩu súng được phát hiện trong áo khoác. Cảnh sát đã công bố những bức ảnh cho thấy anh bị còng tay bên đường bởi một chiếc xe cảnh sát cũng như vũ khí mà họ thu giữ được. Hình ảnh này đã gây sốc với rất nhiều fan.
Với những bằng chứng có được, Schiappacasse đã thừa nhận khẩu súng lục 9mm trong xe hơi là của mình. Ngoài ra, anh khai rằng anh ta mang vũ khí tặng cho một cổ động viên của đội bóng hàng đầu Uruguay, Penarol trước trận derby với đối thủ không đội trời chung Nacional. Cùng bị bắt với Schiappacasse còn có hai phụ nữ và một người đàn ông khác trong xe hơi. Lời thú nhận tặng súng cho fan của Schiappacasse ngay lập tức đã trở thành đề tài được bàn tán một cách rôm rả trong dư luận tại Uruguay.
“Hành động của Schiappacasse rõ ràng là sở hữu và tàng trữ vũ khí một cách trái phép. Giả sử khẩu súng đó được đem vào sân bóng một cách trót lọt, nó có thể để lại hậu quả khôn lường”, đại diện cơ quan công tố Uruguay nhấn mạnh. “Schiappacasse rất ăn năn và đã thể hiện điều đó mọi lúc trong phiên tòa. Cậu ấy là một chàng trai trẻ xứng đáng có một cơ hội khác”, luật sư Karen Pintos của Nicolas chia sẻ.
Sau khi xem xét hồ sơ, tòa án đã ra phán quyết tuyên phạt Schiappacasse 14 tháng tù giam. Tuy nhiên, xét tới hành vi thành khẩn khai báo cũng như chưa để lại hậu quả gì cả, tòa án cho phép tiền đạo 23 tuổi được phép chấp hành sáu tháng quản thúc tại gia tại nhà của cha mẹ mình trước khi được ân xá và được yêu cầu thực hiện bốn giờ phục vụ cộng đồng mỗi tuần, đồng thời trình diện thường xuyên tại một địa phương đồn cảnh sát. Ngoài ra, Nicolas, người vẫn còn hơn một năm hợp đồng với Sassuolo đã được phép tập luyện và chơi với đội bóng hạng 3 của Uruguay là El Tanque Sisley sau khi mãn hạn tù.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn