Emmanuel-Thomas, người từng được cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger đặt nhiều kỳ vọng mới đây đã thừa nhận liên quan đến đường dây buôn lậu cần sa trị giá lên tới 600.000 bảng. Tin tức này nhanh chóng khiến số đông người hâm mộ xôn xao. Cựu tiền đạo 34 tuổi trước đó đã bị tạm giam và thẩm vấn bởi các sĩ quan của cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA), sau khi cố gắng đưa 60 kg ma túy chứa trong hai vali đến từ Bangkok, Thái Lan vào sân bay Stansted, Anh vào tháng 9/2024. Ngay sau vụ bắt giữ, CLB Greenock Morton tại giải hạng Nhất Scotland đã nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Emmanuel-Thomas. Các bị cáo đồng phạm Rosie Rowland và Yasmin Piotrowska đã được tại ngoại sau khi các công tố viên không đưa ra bằng chứng nào trong vụ án của họ.
Công tố viên David Josse cho hay: “Rosie Rowland và Yasmin đều nói rằng họ nghĩ mình đang nhập khẩu vàng chứ không phải cần sa, do tin tưởng việc làm ăn với Emmanuel-Thomas”, Thẩm phán Christopher Morgan đã ra phán quyết Rowland và Piotrowska không có tội, cho phép họ được tự do rời khỏi tòa án.
Trong khi đó, Emmanuel-Thomas đã nhận tội tại tòa án Chelmsford Crown ở Essex về hành vi buôn lậu cần sa trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2024 đến ngày 2/9/2024. Trước đó, anh đã phủ nhận các cáo buộc khi được yêu cầu nhận tội vào tháng 10 năm ngoái.
Giờ đây, với việc đã nhận tội, Emmanuel-Thomas đang đứng trước nguy cơ “bóc lịch”. Án tù tối đa cho tội nhập lậu cần sa tại Vương quốc Anh là 14 năm.
Emmanuel-Thomas trưởng thành từ học viện Arsenal, gia nhập CLB từ năm 8 tuổi và sau đó làm đội trưởng của đội trẻ Pháo thủ vô địch FA Youth Cup năm 2009.