
Theo tờ Globo, Regis hiện sống lang thang trên đường phố Sao Paulo trong điều kiện vô cùng tệ hại. Cựu sao 49 tuổi dựng một chiếc lều tạm bằng bìa các-tông và bạt, nằm giữa rác thải, phế liệu và sống chủ yếu bằng những phần thức ăn thừa của các nhà hàng đối diện.
Regis thừa nhận bản thân anh hiện bị nghiện ma túy đá. Việc nghiện ngập kéo theo sự nghiệp xuống dốc, khiến anh mất nhà cửa và bị gia đình lánh xa. Điều khiến câu chuyện càng xót xa là Regis dường như không muốn được cứu giúp. Khi những đồng đội cũ báo tin về hoàn cảnh của anh, một số CĐV Corinthians đã tìm đến và đề nghị hỗ trợ.
“Tôi không chỉ thi đấu mà còn là một fan cuồng nhiệt của Corinthians, bởi vậy họ luôn nhớ đến tôi”, Regis nói. Tuy nhiên, ngay sau đó, Regis từ chối lạnh lùng: “Nếu họ nghĩ tôi đã chết thì càng tốt. Tôi không muốn ai biết tôi còn tồn tại”.
Cuộc sống của Regis hiện tại chỉ xoay quanh chiếc lều tạm bợ và lang thang, vất vưởng trên đường phố Sao Paulo. Từ một cầu thủ từng có tương lai rộng mở, Regis giờ phải lang thang đầu đường xó chợ theo đúng nghĩa đen.
























