
Trong sự nghiệp thi đấu, Silva từng khoác áo nhiều CLB tại châu Âu như Cagliari, Espanyol, Malaga hay Sevilla. Trong những năm cuối sự nghiệp, cựu tuyển thủ Uruguay gia nhập Portsmouth ở mùa giải 2005/06. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Redknapp, tiền đạo sinh năm 1972 khi đó ghi được 3 bàn thắng sau 15 lần ra sân.
Tuy nhiên, tất cả đã chấm dứt chỉ một năm sau đó bằng một tai nạn giao thông kinh hoàng tại Montevideo, Uruguay. Silva nhớ lại khoảnh khắc định mệnh với sự ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn: “Tôi đang lái xe trên đường cao tốc với tốc độ bình thường và bắt đầu tìm thứ gì đó để ăn. Tôi nhìn thấy một miếng bánh ngọt bị rơi xuống gần chỗ chân ga, nên cúi xuống để nhặt nó”.
Hành động tưởng chừng vô hại ấy lại khiến Silva mất hoàn toàn quyền kiểm soát chiếc xe. Chiếc xe bán tải bất ngờ lao đi, chệch hướng và đâm mạnh vào dải phân cách bên đường. Cú va chạm cực mạnh khiến phần thân xe biến dạng, còn Silva bị mắc kẹt bên trong với chấn thương nghiêm trọng ở chân phải.
Sau khi được lực lượng cứu hộ giải thoát, Silva cố gắng thoát ra ngoài, nhưng rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. “Tôi không còn nhớ gì sau đó. Tôi hôn mê trong nhiều ngày”, Silva kể lại. Khi tỉnh dậy, Silva phải đối diện với một sự thật khắc nghiệt: chân phải của mình đã không thể cứu vãn.
Các bác sĩ tại bệnh viện La Espanola cho biết chấn thương của Silva đặc biệt nghiêm trọng. Xương chân bị gãy hở, xuyên qua da, đi kèm nguy cơ nhiễm trùng cao.
Tai nạn xảy ra trên đường Rambla, một cao tốc khá nổi tiếng tại Montevideo. Thời điểm đó, Silva không đi một mình mà cùng hai người bạn là cựu tuyển thủ Uruguay Elbio Pappa và Dardo Pereira. Điều đáng nói là cả hai người bạn gần như không bị thương nghiêm trọng, trong khi Silva chịu hậu quả nặng nề nhất.
Những ngày sau ca phẫu thuật là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời cựu sao Premier League. Silva thừa nhận: “Lúc đó tôi chỉ muốn chết”. Nhưng chính vợ con và những người thân yêu đã trở thành điểm tựa giúp Silva vượt qua cú sốc tinh thần khủng khiếp. “Nhìn thấy họ đau khổ, tôi hiểu rằng mình không thể bỏ cuộc”, Silva chia sẻ.

Vài tháng sau tai nạn, Silva sang Ý để lắp chân giả và bắt đầu hành trình thích nghi với cuộc sống mới. Từ một cầu thủ chuyên nghiệp, ông phải làm lại từ đầu với những công việc giản dị, trong đó có việc làm bồi bàn tại một tiệm pizza của một người bạn ở Malaga, Tây Ban Nha. Dù hoàn cảnh thay đổi, nhưng tinh thần lạc quan và tình yêu thể thao vẫn luôn hiện hữu trong con người Silva.
Silva từng có cơ hội tham dự Paralympic London 2012 ở môn đua thuyền kayak, dù cuối cùng không thể góp mặt vì nhiều lý do. Dẫu vậy, ông vẫn duy trì việc tập luyện thể chất, thường xuyên đạp xe và giữ một lối sống năng động. Thậm chí, năm 2009, ông còn trở lại sân cỏ trong một trận đấu từ thiện, một minh chứng rõ ràng cho nghị lực phi thường.
Hiện tại, Silva đang làm tuyển trạch viên cho CLB Cadiz (Tây Ban Nha), chuyên theo dõi các tài năng trẻ tại Nam Mỹ để đưa sang châu Âu phát triển. Dù không còn thi đấu, nhưng Silva vẫn gắn bó với bóng đá theo cách của riêng mình.



























