
Vào ngày 11/8 vừa qua, đúng 10 năm sau lần đầu gặp nhau, Ronaldo và Georgina hoàn tất thủ tục kết hôn tại nhà riêng ở Cascais, thị trấn ven biển cách Lisbon khoảng 30 km về phía Tây.
Ronaldo và Georgina tiếp đó đã đến nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi (Nossa Senhora das Dores), thuộc Thánh địa Fatima, để tham dự Thánh lễ Tạ ơn và nhận phép lành cho cuộc hôn nhân.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, người chủ trì buổi lễ đặc biệt này là một linh mục người Brazil. Điều thú vị và cũng vô cùng bất ngờ nằm ở chính cái tên của vị linh mục này.
Cụ thể, vị linh mục 47 tuổi có tên Ronaldo dos Santos Araujo, trong khi tên đầy đủ của Ronaldo là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Như vậy, cả hai cùng có tên Ronaldo và họ Santos. Qua đây, nó tạo nên sự trùng hợp đặc biệt đến khó tin.

Theo tìm hiểu, cha Ronaldo Araujo được thụ phong linh mục tại Manaus vào ngày 14/6/2009. Sau nhiều năm phục vụ tại các giáo xứ và chủng viện ở Brazil, ông sang Tây Ban Nha nghiên cứu về mục vụ tâm linh trước khi đến Thánh địa Fatima tại Bồ Đào Nha.
Và chính công việc tại một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng nhất tại Bồ Đào Nha đã giúp ông có được khoảnh khắc đặc biệt với Ronaldo và Georgina.
Cũng nói thêm, buổi lễ kể trên diễn ra trong không khí riêng tư và chỉ có Ronaldo, Georgina cùng 5 người con có mặt. Cùng đó, tạp chí Vogue là tạp chí duy nhất được đưa tin độc quyền về sự kiện này.
























