Sự có mặt đầy bất ngờ của Costa đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ những người dân thành phố Lagarto, nơi anh sinh ra. Chân sút 28 tuổi này đã chia sẻ bức ảnh anh selfie cùng đông đảo bạn bè, gia đình và những người hàng xóm lên trang cá nhân Instagram. Đi kèm theo đó là chú thích: "Thành phố Lagarto, ngôi nhà yêu quý của tôi".
Lagarto là một thành phố nằm ở phía Bắc Brazil, với dân số vào khoảng 100.000 người. Khi mới sinh ra, Costa được bố mẹ đặt tên theo huyền thoại Diego Maradona. Khi còn nhỏ, Costa đã chơi bóng cùng bạn bè trên các đường phố và những "ngón nghề" tiểu xảo hiện tại của anh có được cũng từ thời gian còn ở quê nhà Lagarto.
Bức ảnh được Costa đăng lên trang cá nhân
Một số thông tin cho rằng việc Costa bị loại khỏi ĐTQG lần này là do vấn đề kỷ luật. Cựu cầu thủ Atletico Madrid đã phải nhận 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (trên tất cả mặt trận) ở mùa giải này. Tuy vậy, ông thày Del Bosque quả quyết việc cậu học trò vắng mặt vì đơn thuần là chấn thương xương bánh chè.
Không những vậy, Del Bosque còn khẳng định chính những kẻ buông lời chỉ trích và soi mói đã khiến Costa trở thành quỷ dữ. Từ lúc Costa gia nhập Chelsea từ Atletico trong mùa Hè 2014, anh liên tiếp gặp rắc rối vì thói chơi bẩn của mình với Steven Gerrard và Martin Skrtel (Liverpool), Gabriel Paulista và Laurent Koscielny (Arsenal) hay mới nhất là với Gareth Barry (Everton).