"Ác quỷ" Diego Costa đáng thương hơn đáng trách

Hoàng Việt
12:09 ngày 13-03-2016
Diego Costa xứng đáng là một thiên thần của Chelsea và nếu anh trở thành ác quỷ trong mắt mọi người, thì cũng chỉ vì The Blues.
"Ác quỷ" Diego Costa đáng thương hơn đáng trách
"Thiên thần và Ác quỷ" là tên một tiểu thuyết khoa học giả tưởng nổi tiếng của Dan Brown. Trong câu chuyện của tiểu thuyết gia người Mỹ, Giáo chủ thị thần Camerlengo Ventresca thực sự là một thiên thần, trước khi sự thật được phơi bày. Vantresca đã làm mọi điều, kể cả những việc tội lỗi, để bảo vệ Giáo hội Công giáo La Mã mà ông hằng tôn thờ. Sự mù quáng, hung hãn trong quá trình bảo vệ tình yêu của Vantresca đã biến ông thành ác quỷ.

Diego Costa là một con người như thế. Anh xứng đáng là một thiên thần vì những gì đã cống hiến cho đội bóng yêu quý Chelsea. Sau nửa đầu mùa giải tối tăm cùng The Blues, Costa đã bừng tỉnh đúng lúc, kéo đội bóng ra khỏi vũng lầy xuống hạng. 

Đã có lúc đội bóng thành London chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm nhưng Costa kịp tìm lại bản năng sát thủ, cứu vãn một mùa giải kém cỏi của Chelsea. Kể từ trận hòa 2-2 với Watford ngày 26/12/2015, tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 11 bàn, kiến tạo 6 lần trong 16 trận liên tiếp anh ra sân. Đó là những con số rất tốt với bất kỳ tiền đạo nào và nó càng xuất sắc hơn nữa khi đặt trong bối cảnh của một Chelsea rệu rã.

Ngoài Costa và đôi lúc là Willian, những cầu thủ còn lại đều đánh mất bản thân so với mùa giải trước. Xung quanh là các “vệ tinh” lúc sáng lúc tối, tiền đạo cắm Costa luôn phải nỗ lực hết công suất trong mọi trận đấu. Anh đi bóng, ghi bàn, kiến tạo, săn đuổi hậu vệ đối phương và lăn xả để đoạt lại bóng cho đồng đội.

Costa là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải tồi tệ của Chelsea
Costa là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải tồi tệ của Chelsea

Trong bóng đá, khi bạn chiến đấu hết mình mà đồng đội dửng dưng, hoặc không cố gắng cùng theo cảm nhận của bạn, thì sự mệt mỏi và ức chế sẽ kéo đến rất nhanh. Ai từng chơi bóng đá cũng biết điều đó. Đội đang thua, đồng đội không cố gắng trong một pha truy cản, hay không rướn thêm một chút để có đường chuyền hoàn hảo, sẽ là nguyên do cho những sự ức chế.

Bóng đá là một môn thể thao giúp sản sinh ra nhiều testosterone, hormone đặc trưng cho phái mạnh. Nó quyết định sự nam tính của đàn ông. Đối với người nóng nảy và đôi lúc bất cần như Costa, khi testosterone tăng cao, anh sẽ có những hành động xấu xí của một con ác quỷ. 

Trong trận tứ kết FA Cup với Everton rạng sáng nay, Costa nhận thẻ vàng thứ nhất sau pha phạm lỗi với Gareth Barry. Nhưng trước đó là một pha vào bóng nguy hiểm của Barry nhằm vào Costa cùng một loạt những tình huống đội chủ nhà phạm lỗi với các cầu thủ Chelsea.

Thẻ vàng thứ 2 của Costa đến ở phút 84, thời điểm Chelsea thua 0-2, tức là mọi nỗ lực của The Blues coi như đổ sông đổ bể. Nó cũng xuất phát từ pha phạm lỗi của Barry với Costa và tiền đạo này ngay lập tức phản ứng theo bản năng. Costa đòi ăn thua đủ với Barry, định cắn tiền vệ của Everton nhưng ngập ngừng rồi thôi. Chút thiên thần còn sót lại trong Costa đã ngăn cản anh cắn đối phương như Suarez từng làm với Ivanovic hay Chiellini, nhưng chừng đó hành động đã biến tiền đạo này thành ác quỷ trong mắt dư luận.

Everton có nhiều pha vào bóng ác ý với cầu thủ Chelsea
Everton có nhiều pha vào bóng ác ý với cầu thủ Chelsea

Nhiều CĐV đòi treo giò dài hạn Costa sau thẻ đỏ xấu xí của anh. Nhưng những người trong cuộc lại cảm thông cho cầu thủ người Tây Ban Nha. HLV Roberto Martinez tỏ ra thích thú với tính cách đàn ông của Costa: “Ai cũng muốn xem các cầu thủ khát khao chiến đấu đến cháy bỏng. Costa có tinh thần của một chiến binh”.

Đó có thể coi là những lời khen ngợi từ đối phương dành cho Costa. Thẻ đỏ cho anh là xác đáng, nhưng suy cho cùng đó là hệ quả của những sự ức chế tích tụ trong suốt mùa giải kém cỏi của Chelsea. Costa là một thiên thần luôn chiến đấu cho đội bóng yêu quý nhưng đã biến thành ác quỷ khi những nỗ lực của anh và của toàn đội không mang về hiệu quả. 

Ngẫm lại, Costa đáng thương, hơn là đáng trách!

VIDEO: Costa nhận thẻ đỏ vì cắn cổ Barry

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x