Thoạt đầu, Diallo bị nghi ngờ là chủ mưu vụ tấn công Hamraoui để giành suất đá chính tại đội nữ PSG. Tuy nhiên, cảnh sát Pháp đã quyết định chuyển hướng điều tra, khi cho rằng vụ tấn công xảy ra bởi mối quan hệ tình cảm vụng trộm giữa Hamraoui và Eric Abidal, cựu ngôi sao Barcelona. Đây rất có thể là màn đánh ghen nhằm vào Hamraoui từ cô vợ của Abidal là Hayet.
Giả thiết trên không phải không có cơ sở, khi cảnh sát xác định chiếc điện thoại của Hamraoui được đăng ký dưới tên của Abidal. Chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công, Hamraoui đã chủ động gọi điện cho Abidal và trò chuyện trong nhiều tiếng đồng hồ. Đặc biệt, có nhân chứng đã xác nhận, một trong hai kẻ tấn công Hamraoui đã hét to vào mặt Hamraoui: “Mày thích ngủ với đàn ông đã có vợ lắm phải không?”.
Thực tế đã từng rộ lên thông tin về việc Abidal có tình ý với Hamraoui, khi còn là giám đốc thể thao của Barca trong giai đoạn 2018-2020. Giai đoạn đó Hamraoui đang khoác áo cho đội nữ Barca từ năm 2018 cho đến đầu mùa hè này. Mặc dù có vợ con đề huề, nhưng ai dám chắc Abidal và nữ cầu thủ tóc vàng người đồng hương có lén lút “đá sân nhỏ” với nhau hay không.
Theo tờ Le Monde, cựu tuyển thủ Pháp sẽ bị cảnh sát thẩm vấn do nghi ngờ liên quan đến vụ tấn công Hamraoui. Cùng với đó, cô vợ Hayet của Abidal cũng được triệu tập để thẩm vấn nhằm làm sáng tỏ một số tình tiết. “Đây là sự vụ không hề giản đơn như nhiều người nghĩ. Đã có những bằng chứng cho thấy có sự liên quan của vợ chồng Abidal”, công tố viên Maryvonne Caillibotte khẳng định, “Việc triệu tập Abidal là điều cần thiết vào lúc này để làm sáng tỏ vụ việc”.
Trong khi đó, luật sư của Abidal đã lên tiếng: “Tôi đã nói chuyện với Abidal, nhưng hiện tại tôi sẽ không bình luận về bất cứ điều gì. Điều quan trọng là đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho anh ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn