Theo dõi thông tin

Erling Haaland bị bạn gái 'sấy' vì những vết xước do Gabriel để lại

01 giờ trước
Erling Haaland tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của Man City khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà đánh bại Arsenal 2-1 trong trận cầu then chốt của cuộc đua vô địch Premier League. Tuy nhiên, chân sút người Na Uy thừa nhận anh “gặp rắc rối” khi trở về nhà vì bạn gái không hài lòng với những vết xước trên cơ thể.

    Haaland bị Gabriel kéo rách áo ở trận Man City vs Arsenal - Ảnh: Football Londo

    Trận đấu tại Etihad chứng kiến Haaland có màn đối đầu cực kỳ căng thẳng với trung vệ Gabriel Magalhaes. Hai cầu thủ liên tục va chạm, tranh chấp quyết liệt trong suốt 90 phút, tạo nên một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất trận đấu. Thậm chí, có thời điểm Gabriel bị cho là đã có hành vi húc đầu vào Haaland, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho cả hai thay vì truất quyền thi đấu.

    Không chỉ dừng lại ở những pha va chạm thông thường, Haaland còn bị kéo rách áo trong một tình huống tranh chấp. Sau trận, tiền đạo 25 tuổi thừa nhận anh phải “chịu trận” với rất nhiều vết xước trên cơ thể, điều khiến bạn gái Isabel Haugseng Johansen không hài lòng.

    “Tôi nghĩ áo của mình bị kéo khá nhiều! Tôi không được hưởng quả phạt nào, Premier League bây giờ giống như vật lộn vậy. Rất nhiều pha tranh chấp, rất nhiều vết xước”, Haaland chia sẻ. “Đôi khi bạn gái tôi không vui lắm khi thấy điều đó, trông không ổn chút nào! Nhưng đó là thực tế”.

    Haaland tiết lộ bạn gái không vui vì những vết xước của anh sau trận - Ảnh: Gary Al-Smith - Journalist

    Dù chịu nhiều tác động từ đối phương, Haaland vẫn giữ vững quan điểm thi đấu mạnh mẽ và trung thực. Anh cho rằng tình huống Gabriel húc đầu hoàn toàn có thể dẫn đến thẻ đỏ nếu anh ngã xuống sân, nhưng anh đã không làm vậy. “Tôi nghĩ đó là thẻ đỏ, nhiều người cũng đồng ý. Nếu tôi ngã xuống, có lẽ cậu ấy đã bị truất quyền thi đấu”, Haaland nói. “Nhưng tôi sẽ không làm thế. Bố tôi luôn dạy phải đứng vững và không ‘ăn vạ’. Có thể làm vậy sẽ dễ hơn, nhưng tôi đã không làm và cuối cùng lại nhận thẻ vàng”.

    Phát biểu của Haaland cho thấy rõ cá tính thi đấu của anh, đó là quyết liệt nhưng không tiểu xảo. Tuy nhiên, chính điều đó cũng khiến anh đôi khi chịu thiệt trong những tình huống tranh chấp nhạy cảm.

    Bất chấp những va chạm nảy lửa, Haaland vẫn là người hùng của Man City với bàn thắng định đoạt trận đấu. Chiến thắng này giúp đội bóng của Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal và mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua vô địch. Nếu đánh bại Burnley ở trận đấu bù, Man City sẽ cân bằng điểm số với đối thủ và tiếp tục gây áp lực lớn trong giai đoạn cuối mùa.

    Dù vậy, Haaland tỏ ra thận trọng khi được hỏi liệu chiến thắng này có giúp Man City chiếm ưu thế tâm lý trước Arsenal hay không. “Tôi không biết, bạn phải hỏi họ. Những mùa trước họ đã hụt hơi, nhưng hiện tại họ vẫn đang đứng đầu và là đội chơi tốt nhất mùa giải”, anh chia sẻ. “Tôi không muốn nói quá nhiều về họ. Arsenal là một đội bóng tuyệt vời, và chúng tôi cần tập trung vào chính mình”.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay