Đã 10 tháng kể từ khi thế giới bóng đá bị sốc trước diễn biến Messi buộc phải rời Barcelona vì hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp hết hạn và câu lạc bộ không đủ khả năng kinh tế để ký gia hạn.
Messi đã rơi nước mắt khi ra đi nhưng ngay sau đó đã đồng ý chuyển đến PSG và nhận được sự cổ vũ rất lớn của NHM đội bóng thủ đô Paris. Tuy nhiên, cảm giác hứng khởi đó đã phần nào giảm sút trong mùa giải đầu tiên của Messi ở Ligue 1, khi người từng 7 lần giành Quả bóng Vàng chỉ ghi được 7 bàn thắng trong giải đấu.
Mặc dù NHM Paris luôn rất vui vẻ và dành tình cảm đặc biệt cho ngôi sao người Argentina, nhưng Messi luôn tìm các cơ hội để được "về nhà" ở Barcelona. Hôm thứ Tư tuần này, anh đã đến thành phố Catalan cùng gia đình để nghỉ hè, và được chào đón bởi một lượng lớn người hâm mộ Barca.
Siêu sao 34 tuổi dừng lại để chụp ảnh và ký tên vào những món đồ lưu niệm, khi cô vợ Antonella và ba đứa con của họ đi qua những người ủng hộ yêu mến.
Dù đã chuyển đến Paris, cựu thủ quân Barca vẫn giữ lại ngôi nhà trong thành phố và chắc chắn sẽ tận hưởng những ngày nghỉ hè để ở ngôi nhà của mình.
Messi có thể đã trải qua một mùa giải tệ hại với PSG, nhưng giai đoạn tập trung ĐTQG mới đây, anh và các đồng đội tại ĐT Argentina đã tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ khi đánh bại ĐKVĐ châu Âu Italia với tỷ số 3-0 để giành danh hiệu Siêu cúp Liên lục địa. Không lâu sau đó, Messi một mình ghi cả 5 bàn thắng vào lưới Estonia trong trận giao hữu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn