Gã xăm trổ mang đến thành công cho Leicester

HẠNH NGUYỄN
08:23 ngày 10-04-2016
Thành công vượt xa kỳ vọng của Leicester City mùa này có đóng góp không nhỏ của lực lượng “cầu thủ thứ 12”. Nổi bật trong đám đông CĐV siêu cuồng nhiệt của Leicester phải kể đến Lee Jobber. Tay trống chính thức của Leicester này luôn truyền lửa cho Bầy cáo với ngoại hình, phong cách và những tiếng trống đều nặng ký hơn người của mình
Gã xăm trổ mang đến thành công cho Leicester

TAY TRỐNG ĐẶC BIỆT

Dưới sân đấu, Leicester có rất nhiều cầu thủ nổi bật như Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Kasper Schmeichel, N’Golo Kante hay Robert Huth. Còn trên khán đài, CĐV nổi bật nhất của Leicester chính là Lee Jobber. Không thể lẫn với ai khác được.

Lừng lững và ầm ĩ, Jobber đến đâu cũng đập ngay vào mắt, vào tai những người xung quanh. Anh chàng 36 tuổi này to và nặng bằng mấy người thường. Trên người Jobber hiện đã có tới… 150 hình xăm. Trong đó nổi bật nhất là hình xăm logo Leicester phủ kín tấm lưng như bị thịt của anh.

Mặc trời nắng, mưa, gió, tuyết, nóng, lạnh thế nào, Jobber cũng luôn trần trùng trục cổ vũ đội nhà. Một phần, anh muốn khoe bộ sưu tập họa bì siêu khủng của mình. Phần khác, “cả tấn mỡ” trên người giúp anh không bao giờ thấy lạnh cả. Jobber “duy trì phong độ” ở mức… 190kg. Cơ thể “siêu phì nhiêu” này cộng với trái tim cháy lửa yêu Leicester khiến người anh lúc nào cũng thấy rừng rực và hừng hực. 


Jobber bắt đầu tới sân cổ vũ Leicester từ hồi mới lên 4 tuổi. Anh khoe trong 32 năm qua, số lần anh bỏ lỡ các trận đấu của Leicester (dù là sân nhà hay sân khách) mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể từ năm 2003, Jobber được chọn làm tay trống chính thức của đội bóng mang biệt danh Bầy cáo. Từ đó, những tiếng trống của anh luôn có sức truyền lửa đặc biệt với cả CĐV lẫn cầu thủ Leicester.

Hồi cuối tháng 2/2009, Jobber lỡ 3 trận trên sân King Power vì bị ốm. Thiếu tiếng trống rực lửa của anh, Leicester hòa 3 trận sân nhà liên tiếp và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn. Các cầu thủ Leicester cũng như hội CĐV Leicester phải “lệnh” cho Jobber khỏi ốm bằng mọi giá. Khi tiếng trống của Jobber rộn ràng trở lại trên khán đài, Leicester lại thắng như chẻ tre và cuối mùa 2008/09, họ vô địch giải League One, kèm suất thăng hạng lên Championship. 

Rồi tiếng trống Jobber theo sát hành trình Leicester thăng hạng Premier League và lên ngôi đầu Premier League mù này. Ở Leicester người ta bảo đi cổ vũ Bầy cáo mà thiếu tiếng trống của Jobber thì chẳng khác nào Giáng sinh thiếu món gà tây hay lễ hội bia Oktoberfest thiếu xúc xích. 


NGẦU NHƯNG KHÔNG “GẤU”

Jobber tâm sự với thân thể to như tịnh, lại thêm xăm trổ đầy mình, anh không ít lần bị hiểu lầm. Anh kể: “Lần thì tôi bị tưởng nhầm là bảo vệ, lần khác thì tôi bị tưởng nhầm là dân… đòi nợ thuê. Thậm chí nhiều trận sân khách, tôi bị cảnh sát theo dõi đặc biệt vì họ cứ nghĩ tôi là hooligan”.

Jobber bảo trái với vẻ ngoài cực ngầu của mình, anh lại rất lành tính. “Cả đời tôi chưa đánh nhau với ai bao giờ”, anh tuyên bố. 
Có cứng đầu chăng thì chỉ là chuyện Jobber “dạ dạ vâng vâng” rồi quên ngay lời khuyên của bác sỹ với những hôm trời siêu lạnh. Họ khuyên anh phải mặc áo khi đi cổ vũ kẻo ốm chứ chả chơi. Jobber cũng chịu mặc một chiếc áo mỏng lên người. Nhưng chỉ được một lúc là anh lại trần trùng trục ngay, giữa rừng fan khăn áo sù sụ.


Fan Leicester cuồng thế nào?
Ngoài những tiếng trống truyền lửa không nghỉ của Lee Jobber, fan Leicester còn có rất nhiều biểu hiện siêu cuồng khác. Dưới đây là một số minh chứng tiêu biểu. 

- Anh chàng Ashley Marriott nhờ 5.000 fan Leicester khác góp chữ ký vận động cô bồ của mình đặt tên cô con gái sắp sinh của hai người theo tên tiền đạo Jamie Vardy.
- Khi ăn mừng bàn thắng của đội nhà trong các trận Leicester hòa West Brom 2-2 và thắng Norwich 1-0 trên sân King Power mùa này, các fan Leicester đều gây ra… những cơn động đất nhẹ. 
- Doanh số 2 mẫu xe Skoda Fabia và Skoda Citigo màu xanh như màu áo Leicester City tại thành phố Leicester tăng 340% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x