
Granit Xhaka đã khép lại vụ việc pháp lý liên quan đến giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả trong thời kỳ đại dịch. Đội trưởng Sunderland thừa nhận sai lầm, chấp nhận phán quyết của cơ quan công tố Thụy Sĩ và nộp các chi phí tố tụng.
Theo tuyên bố được Xhaka đăng tải trên mạng xã hội, anh bị kết án theo thủ tục xử phạt tóm tắt vì hành vi lấy giấy chứng nhận giả. Tiền vệ 33 tuổi nhận mức phạt 3.000 franc Thụy Sĩ, tương đương 50 ngày công lao động, nhưng được hưởng án treo. Thời gian quản chế kéo dài hai năm, đồng nghĩa hình phạt sẽ không được thi hành nếu anh không phạm thêm tội trong thời gian này.
“Vài tuần trước, tôi đã đích thân lên tiếng ở đây và nói rằng tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó”, Xhaka chia sẻ, đồng thời xác nhận đã thanh toán các chi phí tố tụng và chấp nhận phán quyết.
Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của cơ quan công tố tại Lucerne, Thụy Sĩ, liên quan đến nghi vấn một nữ bác sĩ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng mà không thực hiện mũi tiêm. Bác sĩ này đã phủ nhận cáo buộc. Xhaka từng đối mặt nguy cơ chịu hình phạt nghiêm khắc hơn và phải rút khỏi đợt tập trung gần đây của đội tuyển Thụy Sĩ trong thời gian vụ việc được xem xét.
Việc vấn đề pháp lý được giải quyết cũng mang lại sự nhẹ nhõm cho Sunderland. HLV Regis Le Bris cho biết ông hài lòng với tình hình hiện tại và đánh giá Xhaka vẫn duy trì thái độ tập luyện chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ thi đấu quốc tế.
“Tôi không bình luận về những vấn đề bên ngoài, nhưng những gì tôi thấy trong đợt tập trung vừa qua là cậu ấy tập luyện rất tốt. Về mặt bóng đá, cậu ấy đang ở trạng thái tốt và đó là điều quan trọng nhất”, HLV người Pháp cho biết.


























