Thế giới đang rúng động vì vụ sập cầu ở Genoa, Italia. Vẫn còn may là trong thảm họa xuất hiện những phép màu. Hai cầu thủ người Italia vừa may mắn thoát được lưỡi hái tử thần trong thảm họa khiến hàng chục người mất mạng này.
Vụ sập cầu kinh hoàng
Thảm họa xảy ra vào hồi 11h30 ngày 14/8 vừa qua, giờ địa phương. Cây cầu Morandi thuộc tuyến cao tốc A10 ở thành phố cảng Genoa đổ sập. Đoạn bị sập dài khoảng 200m bắc qua sông Polcevera, đường ray xe lửa và một số ngôi nhà bên dưới. Có khoảng 30 đến 35 xe con và 3 xe tải bị rơi từ đoạn cầu sập xuống dưới khi thảm họa xảy ra. Theo các nguồn tin cập nhật tới tối qua, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ này đã tăng lên 39 người. Ngoài ra còn có 15 người khác bị thương.
Thời điểm xảy ra vụ sập cầu, đang có mưa bão và sấm sét. Một số nhân chứng cho rằng có thể sét đánh trúng cầu Morandi làm cầu bị sập. Tuy nhiên, giới chuyên môn về cầu đường thì không tin vào khả năng sét có thể đánh sập cầu. Họ cho rằng có thể quá trình xây dựng và bảo dưỡng có vấn đề.
Xe của Capello bị rơi khi sập cầu Morandi, nhưng anh đã may mắn thoát chết
Cầu Morandi được khánh thành từ năm 1967, đến nay đã có thâm niên hoạt động nửa thế kỷ. Cầu dài 1.102m, với nhịp dài nhất là 210m và cao 45m. Những năm qua, người ta đã cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của cây cầu này. Nhịp cầu thiết kế bị chê yếu. Qua 51 năm sử dụng, cầu đã bị xuống cấp trầm trọng.
Hiện công tác cứu hộ cũng như công tác điều tra vụ sập cầu đều đang được tiến hành khẩn trương.
Hai cầu thủ thoát chết
Trong thảm họa sập cầu kinh hoàng này, cũng may là còn xuất hiện một vài phép màu. Một tài xế may mắn thoát chết khi kịp phanh xe trước vị trí cầu sập chỉ khoảng 3m. Hình ảnh chiếc xe tải đỗ chênh vênh trước mép sập cầu khiến mọi người xem không khỏi rùng mình.
Với cựu thủ thành David Capello, phép màu còn khó tin hơn. Anh chàng từng giữ gôn cho Cagliari giai đoạn 2003-2005 và từng có 3 trận được bắt cho ĐT Italia này lái xe qua cầu Morandi đúng lúc tai nạn xảy ra. Chiếc xe của Capello rơi xuống từ độ cao 45m. May sao khi rơi xuống đống đổ nát, xe của Capello không bị đè và Capello không dính phải chấn thương nào đáng kể.
Criscito lái xe qua cầu được 10 phút thì tai nạn sập cầu xảy ra
Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, sau khi lấy lại bình tĩnh, Capello chia sẻ: “Tôi bị rơi xuống dưới khi cầu bị sập. Tôi cũng không biết bằng cách nào mà mình thoát chết nữa. Lúc biết mình thoát chết, tôi liền gọi cứu hộ và gọi cho người thân của mình. Quá sốc”.
Cùng may mắn thoát chết trong thảm họa này còn có hậu vệ Domenico Criscito. Chuyên gia chạy cánh trái từng 24 lần khoác áo ĐT Italia này chỉ cần đi chậm lại thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Criscito vừa qua cầu Morandi được 10 phút thì cầu sập.
Hậu vệ từng đầu quân cho Juventus, Zenit và hiện thuộc biên chế Genoa này trước đó còn chia sẻ với các fan về tình hình thời tiết quá xấu. Đoạn clip ngắn quay từ xe của Criscito lúc anh lái qua cầu Morandi cho thấy rõ cảnh tượng mưa gió mù mịt.
Capello cũng không hiểu nhờ đâu mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần
Nhiều người sau khi theo dõi clip mà Criscito chia sẻ đã rất lo lắng cho tình hình an nguy của anh. Criscito lên thông báo chuyện anh may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Criscito cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân xấu số và người thân của họ.
Các đội bóng, các cầu thủ, các HLV tại Italia cũng đã gửi thông điệp chia sẻ với gia đình những nạn nhân trong thảm họa sập cầu Morandi. HLV của ĐT Italia, Roberto Mancini trước đây có thời gian dài thi đấu cho đội bóng Sampdoria của thành Genoa nên càng sốc nặng trước thảm họa này.
Serie A dành 1 phút mặc niệm
LĐBĐ Italia thông báo tất cả trận đấu ở các giải thuộc hệ thống thi đấu của mình vào cuối tuần này sẽ đều dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân xấu số trong thảm họa sập cầu Morandi. Serie A mùa giải 2018/19 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này và các trận thuộc Serie A cũng sẽ dành một phút mặc niệm.
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Hậu vệ Domenico Criscito cho biết, anh đã may mắn không về với "Đội bóng của Chúa" trong vụ sập cầu Morandi ở thành phố Genoa khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.
Vợ Firmino nâng cấp vòng 1, Vinicius “cưa đổ” nữ hoàng lướt ván, Bruna Marquezine tiếp sức cho Neymar... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 15/8.
Chân sút 38 tuổi Davide Moscardelli của Arezzo (Italia) chẳng có thành tích nào đáng chú ý trong sự nghiệp. Tuy nhiên, anh được các đồng nghiệp nhớ đến nhờ bộ râu dài ấn tượng.
Gianfranco Sanguinetti, anh chàng HLV thể hình người Italia, đang nổi như cồn nhờ sở hữu ngoại hình khá giống với Cristiano Ronaldo. Sanguinetti ôm mộng chen chân vào đội ngũ đóng thế CR7, vốn đã có sẵn một số người, sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập Juventus.
Cảnh sát Liverpool đã tiến hành xử lý vụ việc tiền đạo Mohamed Salah vừa sử dụng điện thoại di động vừa lái xe sau trận đấu giữa Liverpool và West Ham vào hôm Chủ Nhật vừa qua.
Mong muốn của 3 cô nàng gợi cảm Kiki Vidis, Jordan Carver và Helen de Muro đều trở thành hiện thực khi tân thuyền trưởng Niko Kovac có danh hiệu đầu tiên với Bayern Munich.
Cựu tiền vệ Jermaine Pennant vừa không khảo mà xưng chuyện từng cùng đám chiến hữu tại Premier League thuê đối tác “đá sân nhỏ” của nhau. Không phải vô cớ mà dịp này Pennant chịu khó vạch áo cho người xem lưng như vậy.
HLV Kim Sang Sik ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng đội U23 và ĐTQG Việt Nam. Phát biểu trước truyền thông, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh triết lý bóng đá thắng của mình.
HLV Zidane khẳng định sẽ không dẫn dắt Bayern Munich sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đồng thời ông cũng đưa ra dự đoán Real Madrid sẽ vào chung kết Champions League mùa này.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn