Bóng Đá Plus trên MXH

Harry Kane bỏ tập & 1001 lý do 'đình công' cười ra nước mắt của cầu thủ

10:51 ngày 04/08/2021
Harry Kane vắng mặt trong buổi hội quân toàn đội của Tottenham, nhưng ít nhất HLV Nuno Santo còn biết anh ở đâu. Lịch sử bóng đá từng ghi nhận không ít cầu thủ “diễn phim mất tích” và khi sự việc vỡ lở, họ đem ra 1001 lý do dở khóc dở cười để bao biện.

    Ireland bịa chuyện bà ngoại mất

     Ireland nói dối bà mất để đến thăm bạn gái

    “Tôi vẫn còn sống sờ sờ chứ có chết đâu?”, cả bà nội và bà ngoại Stephen Ireland lên tiếng đính chính. Tiền vệ này từng lấy lý do “về viếng bà ngoại mất” để bao biện cho chuyện bỏ lỡ lịch tập trung đội tuyển quốc gia. Lời nói dối bị phanh phui, Ireland mới chịu thú nhận thực ra anh trốn tuyển để tới thăm bạn gái. Tương tự Ireland, Anton Ferdinand cũng từng bịa chuyện về thăm bà để đi “bay đêm”.

    Adriano cùng mafia bắn súng đồ chơi?

    Sau trận giao hữu giữa Brazil và Peru hồi năm 2009, Hoàng đế Adriano từ chối trở lại Inter Milan để tĩnh dưỡng một thời gian tại quê nhà. Ít ngày sau, Mourinho hoảng hồn vì thấy cậu học trò chụp hình cùng một băng đảng mafia địa phương, lại còn cầm súng như một tên du đãng. “Thực ra đó không phải súng thật, chỉ là súng bắn sơn đồ chơi thôi”, người đại diện của Adriano lên tiếng bào chữa cho thân chủ.

    Cuộc mây mưa của George Best

    George Best tách đội để thăm mỹ nữ Sinead Cusack

    Nếu có một giải Oscar cho diễn viên đóng phim “mất tích” xuất sắc nhất, Best chắc chắn sẽ giành tượng vàng. Số 7 huyền thoại của M.U nổi tiếng nhờ vô số lần trốn đội, bao gồm cả chuyến du hí năm 1969. Best từ chối đi cùng đội đến London thi đấu, nhưng ông lại một mình hành tẩu tới thủ đô để thăm nữ diễn viên Sinead Cusack. Báo chí cả nước Anh biết chuyện này, bởi khi Best đến đã có hàng chục người đợi sẵn chụp hình.

    Duckadam ở ẩn 3 năm

    Ai là thủ môn xuất sắc nhất trong một trận chung kết cúp C1? Danh hiệu đó chắc chắn phải thuộc về Helmuth Duckadam. Ở loạt penalty giữa Barcelona và Steaua Bucharest trong trận chung kết năm 1986, Duckadam đã cản phá thành công 4 quả phạt đền liên tiếp. Ông được đề cử Quả bóng vàng, nhưng trước đó Duckadam đã biến mất như một làn sương. 3 năm sau ông mới tái xuất, nói mình đã ở ẩn suốt thời gian qua vì sợ hãi sự nổi tiếng đến với mình.

    Eder đi tự tử?

    Ngay trước thềm World Cup 1986, tiền đạo cánh Eder bị HLV Tele Santana loại khỏi đội hình tuyển Brazil vì thói vô kỷ luật. Buồn bã và chán nản, Eder nói anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đến mức không thiết sống nữa. Không ai biết Eder ở đâu suốt nhiều ngày, và nhiều nhật báo Brazil đã đặt giả thuyết anh đi tự tử. Nhưng đúng 1 tuần sau, Eder trở lại và nói: “Tôi đi ở ẩn để xem thế giới sẽ nghĩ sao nếu không có tôi thôi mà”.

    Larrosa tìm “vẻ đẹp tiềm ẩn”

    Omar Larrosa lên núi 10 năm để khám phá bản thân

    Năm 1981, tiền vệ Argentina, Omar Larrosa tuyên bố giải nghệ. Nhà vô địch World Cup 1978 biến mất khỏi truyền thông trong gần 10 năm, và có nhiều tin đồn nói ông đã bị mafia sát hại. Đến cuối thập niên 80, Larrosa mới tái xuất. Ông nói trong 10 năm qua mình đã lên núi tu luyện nhằm cố gắng khám phá tâm hồn và vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân. Có lẽ chỉ Cantona mới hiểu được thâm ý từ Larrosa.

    Frenchy chỉ lỡ xe buýt?

    “Có ai thấy Frenchy đâu không?”. Cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện Luton Town nháo nhác đi tìm Graham French, cầu thủ xuất sắc nhất của họ khi anh biến mất trong một chuyến hành quân đến sân khách. French sau đó trở lại, nói anh chỉ đơn thuần lỡ xe buýt. Sự thật là khi ấy French đã trốn cảnh sát vì dính líu đến một vụ đọ súng ở quán bar. Ông bị kết án 3 năm tù. Đến ngày hoàn lương, Graham French được tạo điều kiện trở lại sân cỏ nhưng ông không bao giờ thi đấu hay như trước nữa.

    Jorge chỉ ở nhà chăm chó

    Tháng 4/1996, tiền đạo Jorge Cadete ký hợp đồng với Celtic và nhanh chóng trở thành cầu thủ nổi bật nhất. Anh ghi đến 30 bàn trong 37 trận ở mùa đầu tiên, tạo thành bộ 3 tấn công ăn ý bên cạnh Paolo di Canio và Pierre van Hooijdonk. Nhưng ngay sau khi mùa giải 96/97 kết thúc, Cadete từ chối trở lại tập với lý do “ở lại Bồ Đào Nha chăm chó cưng bị ốm”. Không lâu sau, CLB bán anh cho Celta Vigo. Ngay cả “gã điên” Di Canio cũng nhận xét Cadete có phần còn “điên” hơn ông.

    Cẩm Chi • 10:51 ngày 04/08/2021
    Tags: Kane

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay