Tiền vệ 18 tuổi người Anh đã rời sân bằng cáng ở giữa hiệp hai trong chiến thắng 3-0 trên sân khách của Liverpool trước Leeds United sau một pha phạm từ phía sau của Pascal Struijk. Đó là một chấn thương khủng khiếp đến nỗi các kênh truyền hình thậm chí còn không quay lại sự cố. Tuy nhiên, phản ứng của Mohamed Salah và Fabinho là đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó.
Trước khi sự cố đáng tiếc này xảy ra, Elliott đang có màn trình diễn tuyệt vời nữa kể từ khi đột nhập vào đội hình chính của Liverpool ở mùa giải này. Không chỉ ghi điểm trên sân cỏ, Elliot ở những thời khắc đau đớn nhất khi rời sân bằng cáng vẫn trấn an các đồng đội cũng như NHM có mặt trên sân bằng những tiếng vỗ tay.
Chưa hết, tại bệnh viện đa khoa Leeds, Elliot tiếp tục nhận được sự yêu quý của các fan, khi có hành động tặng chiếc áo đấu mà anh vừa mặc trên sân cho một bệnh nhân nằm bên cạnh.
Một bức ảnh nổi lên trên mạng xã hội cho thấy một cậu bé nằm trên giường bệnh ôm chiếc áo số 67 của Elliott, đồng thời cầm đôi giày đá bóng của mình.
Một tin nhắn WhatsApp bên dưới bức ảnh từ cha mẹ của người cho biết: "Con trai tôi vừa bị gãy tay trong một trò chơi chiều nay. Ai đến giường bên cạnh cậu ấy… .. Harvey Elliott và gia đình anh ta".
Theo thông tin từ trang chủ của Liverpool, Elliot không bị gãy chân như dự đoán ban đầu. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ 18 tuổi bị trật khớp mắt cá chân. Hiện tại Elliot đã được rời bệnh viện để trở về nhà ở Liverpool. Dự kiến trong vài ngày tới cầu thủ này sẽ được tiến hành phẫu thuật trước khi đưa ra tiên lượng về thời điểm trở lại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn