Lingard có con với người đẹp lớn hơn anh tới 8 tuổi, Rebecca Halliday. Rebecca là HLV thể dục thẩm mỹ. Cô mở phòng tập riêng trong thành Manchester. Chàng và nàng quen nhau sau một tối đi chơi ở Manchester. Không lâu sau đó thì Rebecca mang bầu.
Tưởng như Lingard và Rebecca chiến thắng thử thách về khoảng cách gái hơn trai nhiều tuổi. Tiếc rằng tình cảm giữa Lingard và Rebecca đến quá thần tốc và đi quá vội vàng. Giờ họ không còn là một cặp nữa. Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiện “vì tương lai con em chúng ta”. Con gái Lingard ở với mẹ. Hằng tuần, Rebecca đều dẫn con tới gặp Lingard để cha con đoàn tụ.
Lingard chia sẻ: “Con gái tôi đã 1 tuổi. Con bé cực dễ thương. Có thể nói đó là món quà tuyệt vời nhất với tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất bổn phận làm cha của mình. Tôi muốn con gái tôi luôn được tự hào về cha của nó”.
Lingard giờ không chỉ phải lo chăm con, thực hiện trách nhiệm của một người cha. Anh còn phải lo chăm em, thực hiện trách nhiệm của một người anh trong gia đình. Bà mẹ Kirsty của Lingard ốm đau suốt. Nên Lingard xung phong gánh lấy phần chăm lo cho 2 đứa em: em trai Jasper (14 tuổi) và em gái Daisy-Boo (11 tuổi). Jasper giờ ở hẳn trong nhà Lingard.
Mùa này, Lingard không có được phong độ cao trong màu áo M.U. Tuy nhiên, anh khẳng định mình chia sẻ đời tư phức tạp của mình không phải để xin các fan M.U thông cảm. Anh không coi những vất vả ở hậu trường là lý do đổ tại cho phong độ thiếu thuyết phục từ đầu mùa. Lingard tuyên bố anh sẽ sớm lấy lại phong độ trong màu áo M.U và sớm chiếm lại chỗ đứng trong ĐT Anh.