Một lần nữa cô vợ cũ Elena Rybolovleva, người từng chung sống 24 năm lại trở thành nỗi ám ảnh với nhà tỷ phú người Nga. Tất cả bắt đầu từ phán quyết mới đây từ một tòa án tại Geneva (Thụy Sỹ), về vụ ly dị giữa Rybolovlev và một nửa Elena. Vì nhiều lý do Elena đã đâm đơn ly dị chồng, người được mệnh danh “vua phân bón”, làm giàu nhờ khai thác kali lên tòa án vào năm 2008. Kể từ đó, cuộc chiến pháp lý đã “bùng nổ” giữa chủ sở hữu Monaco và cô vợ cũ đáo để Elena.
Mục đích của Elena không gì khác là đòi “cưa đôi” khối tài sản khổng lồ mà Rybolovlev đang sở hữu. Vì thế Elena đề nghị tòa án tạm thời “đóng băng” tài sản của Rybolovlev. Trước thời điểm đưa ra phán quyết, Rybolovlev đã trở thành đối tượng khởi kiện của Elena qua một số vụ mua sắm bất động sản, như vụ mua lại biệt thự của tỷ phú Donald Trump tại Florida với giá 100 triệu USD. Theo Elena, Rybolovlev đã cố tình lách luật qua việc chuyển giao tài sản hình thành sau hôn nhân một cách bất hợp pháp.
Theo báo giới Thụy Sỹ, số tiền mà Rybolovlev phải chia cho Elena có thể lên tới 2,6 tỷ bảng. Qua đây, Rybolovlev sẽ chứng kiến khối tài sản trị giá 5,2 tỷ bảng của mình sẽ “bốc hơi” mất một nửa trong chốc lát. Không chỉ có vậy, ông chủ của Monaco còn có thể lập kỷ lục buồn khi trở thành người có vụ ly dị tốn kém nhất thế giới từ trước đến nay.
5 vụ ly dị tốn kém trên thế giới
1.Tỷ phú người Pháp Alec Wildenstein: Trả 1,5 tỷ bảng trong vụ ly dị vợ cũ Jocelyne.
2.Trùm truyền thông Rupert Murdoch: Để đổi lấy tự do từ cô vợ Anna, ông phải chi 1 tỷ bảng.
3.Trùm F1 Bernie Ecclestone: Bỏ ra 750 triệu bảng để ly dị một nửa Slavica.
4.Doanh nhân Adnan Khashoggi: Để ly dị bà vợ Soraya Khashoggi, đại gia người Saudi Arabia phải bỏ ra 500 triệu bảng.
5.Tỷ phú Craig McCaw: Đánh đổi lấy sự tự do từ bà vợ Wendy, ông trùm ngành viễn thông này đã phải bỏ ra 270 triệu bảng.