Ai mà ngờ được “siêu Mario” đang hăm hở biến căn nhà sang trọng của anh ta tại Milan thành một vườn thú theo đúng nghĩa đen. Balotelli dự định sẽ bỏ tiền mua về… một chú khỉ. Càng sửng sốt hơn nữa khi Balotelli tuyên bố một cách chỏng lỏn về lý do rước khỉ về nhà: “Đơn giản tôi là người rất yêu động vật. Hơn thế nữa, chúng còn trung thành hơn so với rất nhiều người”.
Có phần khá hào hứng, Balotelli còn vẽ ra viễn cảnh sẽ đưa chú khỉ đi shopping. “Không gì thú vị hơn nếu nó sẽ ngồi đợi tôi trên chiếc Ferrari trong lúc tôi đang mua sắm trong siêu thị hay ở một trung tâm thương mại nào đó”, Balotelli thổ lộ trên tạp chí Chi. Dù luôn miệng quả quyết không hề có ý định biến ngôi nhà đang ở thành vườn thú song thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Ngoài chú khỉ sắp được rước về, Balotelli trước đó đã bỏ tiền mua chú lợn được 2 tháng tuổi về nhà. Cùng với đó, anh còn đặt cái tên khá kêu là “Super” cho con vật 4 chân. Cũng nói luôn, hồi còn thi đấu cho Man City, Balotelli từng nuôi chú chó có tên Lucky. Một điều nữa không thể bỏ qua là Balotelli đã khiến không ít đồng đội tại Milan phát hoảng qua vụ mang một con cá mập trắng tới sân tập. Theo lời giải thích của Balotelli, con cá mập trên là phần thưởng mà anh ta có được từ một rạp xiếc. Cũng may là không có điều tệ hại gì xảy đến với dàn sao AC Milan bởi lẽ “sát thủ” đại dương đã “ngỏm củ tỏi” trong quá trình vận chuyển.
Đề cập đến việc Balotelli đưa về nhà đủ loại động vật khác nhau, không ít bạn bè của chân sút này cùng chung nhận xét, có lẽ đây là cách giải sầu của Balotelli sau khi bất ngờ bị siêu mẫu người Bỉ, Fanny Neguesha bỏ rơi. Chẳng biết điều đó có chính xác không song viễn cảnh đủ thứ tiếng ầm ĩ mà đám động vật phát ra từ nhà Balotelli đang dần trở thành hiện thực. Cứ với cái đà này, Balotelli không khéo sẽ trở thành một nhà động vật học cũng chưa biết chừng.