
Trong bối cảnh đang tiếp tục hồi phục chấn thương, Messi vẫn cho thấy khía cạnh rất đời thường và tình cảm của mình. Thay vì tổ chức điều gì quá phô trương, Messi chỉ đơn giản đưa vợ đi ăn tối và chuẩn bị những món quà như một cách thể hiện tình yêu.
Tránh xa ánh đèn sân khấu, Messi dành cho Roccuzzo một buổi tối lãng mạn cùng quà tặng trong ngày 14/2. Những cử chỉ ngọt ngào nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhà ĐKVĐ World Cup vốn nổi tiếng với lối sống kín tiếng và ngày Valentine năm nay cũng không ngoại lệ. Mọi thứ đều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Mới nhất, Antonela hé lộ sự đáng yêu của Messi khi chia sẻ hình ảnh hai người dùng bữa tối, những trái dâu tây phủ sôcôla kèm tấm thẻ ghi chữ "LOVE", cùng khung cảnh bãi biển tại Miami. Ngoài ra, cô còn khoe chú gấu bông khổng lồ mà Messi tặng trong dịp đặc biệt này.
Messi - Antonela là mối tình thanh mai trúc mã và đã kết hôn gần 10 năm, sau lễ cưới tại Rosario (Argentina) vào tháng 6/2017. Hiện tại, Antonela không còn chỉ được biết đến là "vợ của Messi", mà đã trở thành gương mặt đại diện nổi tiếng của thương hiệu mỹ phẩm Anastasia Beverly Hills.

Trong một cuộc phỏng vấn với ELLE, Antonela từng tiết lộ thêm về cuộc sống của Messi, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng và phục hồi.
Cô kể: "Chồng tôi luôn phải ăn kiêng vì công việc của anh ấy. Chúng tôi phải ăn uống lành mạnh. Chúng tôi không uống rượu và không hút thuốc. Chúng tôi cố gắng sử dụng thực phẩm hữu cơ. Tất cả mọi thứ phải kết hợp với nhau, tập luyện, dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần, đó là một lối sống".
Messi trước đây cũng từng nói về đời sống riêng tư và sự trân trọng dành cho gia đình: "Rõ ràng là khi tôi bước vào nhà, ở bên gia đình, tôi cố gắng trở thành một người cha bình thường, một người chồng bình thường như bất kỳ ai khác, gánh vác những trách nhiệm của một người cha, một người chồng và sống như một người bình thường.
Dù bên ngoài có danh tiếng hay sự công nhận thế nào, thì trong ngôi nhà của mình, tôi vẫn là một người rất bình thường. Tôi dạy dỗ các con, đặt ra giới hạn, chơi và chia sẻ thời gian với chúng, với vợ tôi, và sống một cuộc sống rất bình thường.
Tôi kỳ quặc lắm. Tôi rất thích ở một mình, tôi tận hưởng sự cô độc. Sự ồn ào trong nhà với ba đứa trẻ chạy khắp nơi đôi khi khiến tôi quá tải và tôi cần một khoảnh khắc riêng. Tôi là người rất có nguyên tắc, nếu một ngày đã được sắp xếp theo cách nhất định mà có điều gì đó thay đổi giữa chừng, tôi sẽ cảm thấy khó chịu".















_m.jpg)






-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


