Giám đốc điều hành Shakhtar Donetsk là Serhyi Palkin xác nhận hung tin trên: "Một trong những thành viên của chúng tôi đã thiệt mạng, anh ấy là huấn luyện viên đội trẻ. Anh ấy bị trúng mảnh đạn của Nga".
Shakhtar Donetsk là một trong những câu lạc bộ lớn nhất của đất nước Ukraine và hiện đang kém ngôi đầu bảng chỉ 2 điểm. Nhưng lúc này, giải VĐQG Ukraine cũng như các hoạt động bình thường khác đang phải tạm ngưng do cuộc tấn công của Nga.
Đây không phải lần đầu bóng đá Ukraine mất đi những cầu thủ hay HLV. Trước đó, vào ngày 2/3, hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) thông báo về cái chết của 2 cầu thủ Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.
Họ lần lượt là Vitalii Sapylo và Dmytro Martynenko, 21 và 25 tuổi. Trong khi Vitali Sapylo là một thành viên của đội trẻ Karpaty Lviv thì Dmytro Martynenko từng thuộc biên chế FC Gostomel.
Trên Twitter chính thức, FIFPRO đưa tin như sau: "Chúng tôi đồng cảm với gia đình, bạn bè và đồng đội của hai cầu thủ trẻ người Ukraine là Vitalii Sapylo và Dmytro Martynenko, hai cầu thủ bóng đá đầu tiên được báo cáo đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Hãy yên nghỉ!".
Bên cạnh đó, VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp 20 tuổi Yevhen Malyshev của Ukraine cũng thiệt mạng khi đang chiến đấu nhằm ngăn cản binh sĩ Nga tiến vào thủ đô Kiev.


























