Những tai nạn xe cộ hy hữu của sao sân cỏ

Hạnh Nguyễn
08:46 ngày 26-12-2017
HLV Marcelino của Valencia vừa bất ngờ phải nhập viện vì… đâm phải lợn rừng khi đang lái xe về quê đón Giáng sinh. Hồ sơ những vụ tai nạn xe cộ hy hữu ở hậu trường sân cỏ lại bị kéo dài thêm.
Những tai nạn xe cộ hy hữu của sao sân cỏ

Thót tim vì lợn

“Ra đường sợ nhất lợn rừng” là kinh nghiệm mới đúc kết của Marcelino. Chiến lược gia 52 tuổi người Tây Ban Nha phải nhập viện đúng dịp Giáng sinh này vì lợn mà ra. Ban đầu, nghe thông tin Marcelino gặp tai nạn vì đâm xe phải lợn rừng, mọi người cứ tưởng đùa. Ai dè đội bóng chủ quản Valencia của Marcelino ra thông báo hết sức nghiêm túc.

“Marcelino Garcia Toral dính phải tai nạn vào sáng Chủ Nhật, khi đang lái xe về quê Asturias để đón Giáng sinh cùng gia đình ông. Tai nạn xảy ra trên đoạn đường từ Logrono đi Bilbao, khi một chú lợn rừng băng qua đường và đâm vào xe của ông. Marcelino đã được đưa tới bệnh viện. May là ông không dính phải chấn thương nghiêm trọng nào”, CLB Valencia thông báo.

Có người bình luận không rõ lúc ấy Marcelino đang nghĩ tới ông già Noel và tuần lộc hay mải nghĩ về trận Valencia thua Villarreal ở La Liga mà ông mất tập trung khi ngồi sau vô lăng. Nhưng nhiều người khác cho rằng với tốc độ phi của lợn rừng thì Marcelino làm sao phản ứng kịp. Chỉ có thể đổ tại hên xui thôi. Cùng lắm thì chỉ chửi con lợn rừng kia đúng là “ngu như lợn”.

Những tai nạn không giống ai

Cũng là chuyện tai nạn xe cộ khi giới cầm quân cầm vô lăng, tai nạn của HLV Harry Redknapp lãng nhách hơn và cũng đáng trách hơn. Hồi tháng 10/2016, Redknapp lái xe đưa vợ đi mua sắm, không đâm xe với ai, không đâm xe vào đâu mà cũng khiến vợ ông phải nhập viện và lên bàn mổ.

Redknapp lơ đễnh cái, vợ ông phải nhập viện ngay
Redknapp lơ đễnh cái, vợ ông phải nhập viện ngay

Số là lúc bà xã Sandra của Redknapp bước xuống xe, không may chiếc áo choàng của bà mắc vào cánh cửa chiếc Range Rover mà chồng bà đang cầm lái. Redknapp không để ý, vô tư cho xe chuyển bánh. Xe cán vào Sandra khiến bà sau đó phải phẫu thuật mắt cá chân. 

Cách đây 5 năm, tiền vệ Ever Banega từng phải nghỉ thi đấu 6 tháng sau tai nạn ở cây xăng. Hồi ấy Banega còn khoác áo Valenica (lại là Valencia, đội bóng mà Marcelino đang dẫn dắt). Ngày 19/2/2012, Banega dừng xe để bơm xăng. Công đoạn tưởng như chẳng có gì để nói. Nhưng lơ đễnh thế nào lần ấy Banega lại quên kéo phanh tay trước khi xuống xe. Lúc ngôi sao người Argentina đang bơm xăng thì xe của anh bị trôi, cán vào chân anh. Banega bị gãy xương mắt cá chân.

“Đúng là nhanh một giây, chậm nửa năm”, Banega chua chát rút ra bài học. Sau vụ ấy, bao giờ trước khi bước xuống xe, anh cũng phải chú ý kéo phanh tay cẩn thận. Quên gì thì quên, cấm quên phanh.

Ribery cạch  đến già  vụ xung phong lái xe bus  của Bayern
Ribery cạch đến già vụ xung phong lái xe bus của Bayern

Hồi tháng 1/2009, Franck Ribery gây tai nạn vì “ảo tưởng sức mạnh” sau vô lăng. Dịp ấy, Bayern đang tập ở Dubai trong thời gian Bundesliga nghỉ Đông. Bao nhiêu lần cả đội di chuyển bằng xe bus yên ổn, chẳng sao. Bỗng một lần, Ribery nổi hứng muốn thử lái xe bus. Trên sân cỏ bao hậu vệ đối phương theo sát mà anh còn lạng lách rất lụa. Việc lái xe bus trên đường phố rộng thì sao phải xoắn. Thế là Ribery “xung phong” làm tài xế cho cả đội trên đoạn đường gần về tới khách sạn nơi Bayern trú quân. 

Ribery vừa sờ đến vô lăng cái, xe bus chở Bayern húc đổ 2 biển tín hiệu giao thông và cày nát một mảng vỉa hè. Cũng may mà xe mới chỉ đâm vào biển tín hiệu giao thông và vỉa hè chứ chưa đâm phải xe nào khác hay va quệt vào ai. Dù thế, Ribery cũng cạch đến già luôn. 

Cú bẻ lái không tưởng của Balotelli


Tháng 10/2010, Mario Balotelli lái xe đưa cậu em trai Enock đi chơi ở Brescia (Italia) chẳng đâm vào ai, chẳng phạm luật giao thông nào mà vẫn bị cảnh sát bắt. Rắc rối nảy sinh khi Balotelli đang phóng “con Mẹc” ngon lành thì bẻ lái, phi thẳng xe… vào một trại tù nữ. Khi bị bắt, Super Mario hồn nhiên phân bua: “Tôi thấy cửa không đóng thì phóng xe vào chơi thôi”. Sự ngây thơ vô số tội ấy chắc chỉ Balotelli mới có.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 28/4 - U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á - Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia - 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025

  • Kết quả Hà Nội 2–1 Đà Nẵng: Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết! Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp QG

    Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.

  • Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham

    Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x