Càng kỳ vọng bao nhiêu vào việc cậu cả Kai sẽ theo nghiệp “quần đùi áo số” như mình, cây săn bàn của M.U lại càng thất vọng bấy nhiêu. Thay vì trở thành một ngôi sao sân cỏ lừng danh như Rooney, không khéo Kai sẽ trở thành… vũ công chưa biết chừng.
Thú vị ở chỗ là thông tin sốt dẻo kể trên lại vừa được chính bà mẹ Coleen bật mí trên tạp chí Cheshire Life. “Kai chẳng hứng thú gì với quả bóng tròn, dù tôi đã cố gắng rất nhiều”, nàng WAG xinh đẹp 28 tuổi nhận xét về cậu nhóc 4 tuổi nhà mình, “Tôi biết Rooney rất kỳ vọng vào Kai, song đáng tiếc nó chỉ hứng thú với mấy màn nhảy nhót mà thôi. Mọi người suốt ngày hỏi tôi liệu Kai có thể trở thành một cầu thủ hay không, nhưng dường như cháu thích âm nhạc hơn là đá bóng”.
Cũng nói thêm, Rooney trước đó đã ôm ấp khá nhiều dự định để biến Kai và cậu em Klay thành những ngôi sao sân cỏ. Đáng tiếc, mọi dự định kể trên đang có nguy cơ đổ bể, khi Kai không hề hào hứng gì cả với trái bóng tròn. Chính Rooney có lần thổ lộ, sẽ là đáng tiếc nếu như không có cậu con trai nào nối nghiệp mình. Hơn nữa với một người có tính cách mạnh mẽ như Rooney, sẽ là “thảm họa” nếu như phải chứng kiến cậu cả Kai kiếm sống bằng nghề mua vui cho thiên hạ.
Trái với tình cảnh của Rooney, đàn anh David Beckham lại hớn hở ra mặt. Đơn giản vì lũ nhóc nhà Becks có hứng thú đặc biệt với bóng đá. Lần lượt hai nhóc Cruz và Romeo đều đã đầu quân vào đội trẻ của Arsenal. Chí ít thì điều đó cũng giúp Becks yên tâm về việc lũ nhóc rồi đây sẽ theo nghiệp “quần đùi áo số” giống như mình.