Ramsdale & 6 lần cầu thủ 'choảng nhau' với fan

TÙNG LÂM
06:19 ngày 20-01-2023
Thủ thành Aaron Ramsdale của Arsenal vừa mới bị một CĐV của Tottenham tấn công vào cuối trận derby Bắc London. Không biết bằng cách nào CĐV này đã lẻn được tới gần Ramsdale và đá vào lưng của thủ môn người Anh. Một khung cảnh xấu xí, nhưng không hề hiếm trong bóng đá đỉnh cao.
Ramsdale & 6 lần cầu thủ 'choảng nhau' với fan

1. LAMPARD vs CĐV TOTTENHAM

Có vẻ như tấn công cầu thủ đối phương là một “truyền thống” của các CĐV Tottenham. Trước vụ Ramsdale cũng từng xảy ra một vụ fan tấn công cầu thủ đối phương tương tự. Đó là vào hồi tháng 3/2007, sau chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Tottenham trên sân nhà cũ của Spurs là White Hart Lane. 

Sau hồi còi mãn cuộc, khi tiền vệ của Chelsea là Frank Lampard đã cám ơn các CĐV và chuẩn bị bước vào đường hầm, thì từ đâu xuất hiện một CĐV lao vào tấn công anh. Trong một cảnh tượng như ở môn quyền Anh, CĐV này tung ra một cú móc trái tay rất quyết đoán, nhưng thật may là Lampard đã kịp cúi xuống né đòn. Ngay sau đó, các đồng đội của Lampard đã lao vào và vật kẻ quá khích kia xuống. Trong đám đông hỗn loạn, những John Terry và Didier Drogba đã tranh thủ tung được mấy cú đá về phía kẻ gây rối.

2. CHRIS KIRKLAND vs CĐV LEEDS

Sheffield Wednesday gặp Leeds là trận derby vùng Yorkshire, và như phần lớn các trận derby khác, bầu không khí cả trên sân lẫn trên khán đài đều rất nóng. Thủ thành Chris Kirkland là người “ngấm” hơn ai hết thực tế này. Trong một trận derby Yorkshire diễn ra hồi 2012, ngay sau khi Leeds vừa gỡ hòa, một CĐV của họ đã lao xuống sân tấn công Kirkland, lúc đó là thủ môn của Sheffield. Không may mắn như Lampard, Kirkland không kịp né và lĩnh trọn cả cú đấm vào mặt. 

Cú ra đòn nặng tới mức Kirkland nằm sân luôn. Cũng bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Aaron Cawley, tên của CĐV nói trên, đã bị bắt giữ và khởi tố. Trước tòa, Cawley khai anh ta say đến nỗi chẳng còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều đó không giúp anh ta thoát được án tù 16 tuần. Ngoài ra, Cawley còn bị phạt 85 bảng Anh, và bị cấm tới các SVĐ trong 6 năm. 

3. ERIC CANTONA vs CĐV CRYSTAL PALACE

Nói tới những cuộc “đụng độ” giữa cầu thủ với CĐV thì không thể không nói tới câu chuyện của Eric Cantona. Huyền thoại người Pháp từng bị phạt tới 200.000 bảng Anh và bị treo giò tới 9 tháng sau khi tung cú kungfu nổi tiếng vào một CĐV của Crystal Palace.

Đó là trận đấu diễn ra trên sân Selhurst Park cách đây 28 năm (1995) giữa Man United và chủ nhà Crystal Palace. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, và Cantona là người đầu tiên không giữ được cái đầu lạnh để rồi phải đi tắm sớm.

Nhưng khi Cantona đang trên đường vào phòng thay đồ, một CĐV của đội chủ nhà, tên là Matthew Simmons, đã ném về phía ông một loạt những lời miệt thị, chửi bới. Sẵn đang nóng máu, Cantona cứ thế song phi luôn. Rất may là đội ngũ nhân viên ở sân đã kịp giữ Cantona lại, nếu không thì cũng không ai dám chắc là Simmons có thể lành lặn về nhà.

4. PETER SCHMEICHEL vs CĐV GALATASARAY

Nếu Tottenham có “truyền thống” CĐV đánh cầu thủ, thì Man United lại có “truyền thống” cầu thủ đánh fan. Hai năm trước khi xảy ra vụ kungfu của Cantona, đồng đội của anh là thủ thành Peter Schmeichel đã có dịp “dạy dỗ” một CĐV quá khích của Galatasaray trong một trận đấu ở Champions League 1993/1994. 

Không hiểu vì mục đích gì và bằng cách nào, CĐV nói trên đã lẻn được xuống sân và chạy quanh với một lá cờ đang bốc cháy. Không may cho anh ta là anh ta đã tới quá gần Schmeichel. Thủ thành to lớn người Đan Mạch lập tức tóm lấy cổ của CĐV nói trên, đẩy anh ta ra đường biên ngang, trước khi, trong sự phấn khích của các CĐV ở Old Trafford, nhấc anh ta lên và ném ra ngoài sân như ném một bao tải khoai tây. 

5. NEIL LENNON VS CĐV HEARTS 

Chúng ta đang nói tới các cuộc đụng độ giữa cầu thủ với CĐV, nhưng đây là một ngoại lệ. Neil Lennon là HLV của Celtic khi một CĐV của Hearts nhảy xuống sân và lao thẳng về phía ông với ý định tung ra một đòn “kết liễu”.

Thật may cho Lennon là khi ông đã nhắm mắt chịu trận, thì lực lượng an ninh trên sân đã xuất hiện đúng lúc và kéo giật kẻ tấn công trước khi đòn đánh của hắn hạ cánh trên người Lennon. Kẻ quá khích này sau đó đã phải trả giá đắt. Hắn ta phải ngồi tù tới 8 tháng với các tội danh tấn công người khác và gây rối trật tự công cộng.

6. ASHLEY VICKERS vs CĐV HAVANT & WATERLOOVILLE 

Giữa chừng trận đấu giữa Havant & Waterlooville và Dorchester Town diễn ra hồi năm 2011, một CĐV của đội chủ nhà đã lẻn được xuống sân. Điều đáng nói là anh ta gần như chẳng mặc gì khi chỉ khoác trên người một chiếc mankini (quần lót nam liền dây) kiểu Borat.

Có lẽ bởi vậy mà các nhân viên ở sân ngại không dám tóm anh ta lại. Thấy anh ta cứ nhơn nhơn mãi, Ashley Vickers, lúc đó là cầu thủ kiêm HLV của Dorchester, đã nổi điên và lao vào quật anh ta xuống bằng một kỹ thuật thường thấy trong môn rugby. Phần thưởng cho Vickers là gì? Một tấm thẻ đỏ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x