
Theo cáo phó được đăng tải trên trang tưởng niệm của ĐT CH Ireland, bà Marie Keane (tên khai sinh Lynch), sống tại Carhoo, Rathpeacon (Cork), đã qua đời vào ngày 27/3/2026. Những ngày cuối đời, bà được chăm sóc tận tình bởi đội ngũ y bác sĩ tại khoa St Anne, Bệnh viện và Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ Marymount University.
Cáo phó mô tả bà Marie là người vợ hết mực yêu thương của cố ông Maurice (Mossie), đồng thời là người mẹ đáng kính của các con Denis, Johnson, Hilary, Roy và Pat. Bà cũng được gia đình, anh chị em, con cháu và bạn bè vô cùng yêu mến. Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương lớn không chỉ trong gia đình mà còn với cộng đồng địa phương.
Tang lễ của bà sẽ được tổ chức vào đầu tuần tới. Lễ viếng diễn ra tại Nhà tang lễ O’Connor Bros vào tối 30/3, trước khi Thánh lễ an táng được cử hành vào sáng 31/3 tại Nhà thờ Church of the Resurrection (Farranree). Sau đó, bà sẽ được an táng tại nghĩa trang St Catherine’s Cemetery ở Kilcully. Gia đình cũng đề nghị thay vì gửi hoa, mọi người có thể quyên góp cho Marymount University Hospice để tưởng nhớ bà.
Trong suốt cuộc đời, bà Marie không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là nguồn động viên lớn nhất đối với Roy Keane. Cựu đội trưởng Man United từng nhiều lần nhắc đến mẹ với sự kính trọng đặc biệt, thậm chí gọi bà là “người sếp duy nhất mà tôi lắng nghe”.

Năm ngoái, trong một chương trình podcast, Keane đã không giấu được xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm gia đình. Khi xem lại những bức ảnh bố mẹ đến sân Wembley cổ vũ mình thi đấu, ông nghẹn ngào chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp và ý nghĩa của gia đình phía sau ánh hào quang sân cỏ. Khoảnh khắc đó khiến các đồng nghiệp như Gary Neville hay Ian Wright phải tiếp lời khi Keane không thể nói thêm.
Bà Marie và chồng, ông Maurice, đã gắn bó suốt 57 năm trước khi ông qua đời vào năm 2019. Theo người thân trong gia đình, tình yêu của họ bắt đầu từ “cái nhìn đầu tiên” và kéo dài bền chặt suốt nhiều thập kỷ. Hai ông bà luôn đồng hành cùng Roy trong những cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp, từ các danh hiệu lớn đến những vinh dự cá nhân như khi ông nhận bằng danh dự từ Đại học Cork hay danh hiệu “Công dân danh dự” của thành phố.
Sự ra đi của bà Marie đã nhận được nhiều lời chia buồn từ cộng đồng bóng đá và người hâm mộ. Đáng chú ý, Liverpool FC cũng gửi lời tri ân với thông điệp: “Xin gửi tới Roy cùng gia đình và bạn bè. Cầu mong Marie được yên nghỉ vĩnh hằng. You’ll Never Walk Alone”.
Nhiều người bạn và hàng xóm cũng bày tỏ sự tiếc thương, mô tả bà Marie là một người phụ nữ hiền hậu, gần gũi và luôn tự hào về con trai mình.
Với Roy Keane, sự mất mát này không chỉ là nỗi đau cá nhân mà còn là sự chia ly với người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời ông. Trong thế giới bóng đá đầy khắc nghiệt, bà Marie chính là điểm tựa bình yên, “người sếp” duy nhất mà ông luôn kính trọng và lắng nghe.

























