
Khi còn thi đấu, Gabriele Pin từng khoác áo các CLB lớn như Juventus, Lazio và Parma, đồng thời gây ấn tượng mạnh với lối chơi kỹ thuật, khả năng điều tiết trận đấu cùng tư duy chiến thuật sắc bén. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng là trợ lý đắc lực cho Cesare Prandelli, cựu HLV trưởng ĐT Italia.
Năm 2021, Pin đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật tại Esteghlal (Iran). Sau đó, ông chuyển sang làm việc tại Al Ittihad Kalba (UAE) trong giai đoạn 2022-2025, trước khi trở lại Iran gia nhập Sepahan, đội bóng tại Isfahan (Iran) với vai trò trợ lý HLV.
Tuy nhiên, biến cố bất ngờ đã xảy ra khi xung đột quân sự leo thang, với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran. Pin kể lại: “Chúng tôi vừa trở về từ Tehran sau một trận đấu thì chiến sự bùng phát. Một số cầu thủ quay lại đó với hy vọng rời đi bằng máy bay, nhưng rồi họ bị buộc rời khỏi máy bay giữa cảnh hỗn loạn. Có người nhắn cho tôi rằng họ nhìn thấy tên lửa rơi xuống”.
Trước tình hình nguy cấp, Pin cùng HLV thủ môn Branko lập tức quay về khách sạn, thu dọn hành lý và lên một chiếc xe van của CLB, hướng thẳng tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi mất hai tiếng đồng hồ để ra khỏi thành phố: người dân đã đổ xô đến các cửa hàng và trạm xăng để tích trữ nhu yếu phẩm. Tất cả các phương tiện liên lạc nhanh chóng bị gián đoạn. Tôi không thể gọi điện về nhà để trấn an gia đình”, ông nhớ lại, “ Đoàn xe tiếp đó di chuyển liên tục suốt 15 tiếng đồng hồ, không dừng nghỉ, băng qua Tabriz trước khi tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau quãng đường khoảng 2.600 km.
Tại mỗi trạm xăng, chúng tôi đều phải xếp hàng dài 3 km. Chúng tôi bắt đầu hành trình với nhiệt độ 28 độ C và đến nơi với nhiệt độ -18 độ C. Chúng tôi không chuẩn bị cho cái lạnh đó. Tay tôi tím tái. Họ yêu cầu tôi đưa hộ chiếu, nhưng tôi không thể lấy nó ra khỏi áo khoác; các ngón tay tôi đã bị đóng băng. Họ phải lấy nó từ tay tôi."
Tại cửa khẩu, một người lính nhận ra Pin từng làm việc tại Esteghlal và xin chụp ảnh cùng ông. “Tôi chỉ nói: cứ chụp, nhưng hãy để tôi qua”, ông kể lại với nụ cười nhẹ nhõm.

Sau khi sang tới Thổ Nhĩ Kỳ, Pin được CLB Vanspor hỗ trợ di chuyển tới thành phố Van gần đó, rồi nhanh chóng bay đến Istanbul trước khi trở về Bologna, Ý.
Dù trải qua hành trình thoát hiểm đầy gian khổ, song Gabriele Pin vẫn dành nhiều tình cảm cho đất nước Iran. “Người dân ở đó rất tuyệt vời, thân thiện và hào phóng. Isfahan đẹp như Rome, với những công trình kiến trúc tuyệt mỹ. Vợ tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nơi đây”, Gabriele Pin quả quyết.






















-ngay-26-3-2026.jpg)


