
Ở tuổi 49, Shakira vẫn đang miệt mài với những sân khấu lớn trên toàn thế giới. Nhưng nữ ca sĩ người Colombia dường như đã nghĩ xa hơn ánh đèn sân khấu và chuẩn bị sẵn một “kịch bản” khác cho cuộc đời mình.
Trong cuộc trò chuyện với nhà sáng tạo nội dung Lele Pons trên chương trình Suite 305, Shakira tiết lộ cô muốn theo học ngành y khi sự nghiệp âm nhạc khép lại.
“Tôi có bản năng này, tôi sinh ra để làm bác sĩ, chứ không phải để làm ca sĩ”, Shakira chia sẻ.
Đây không phải ý tưởng nhất thời. Theo Shakira, niềm yêu thích y khoa đã theo cô từ lâu. Cô thậm chí dự trữ nhiều thuốc tại nhà đến mức bạn bè ví von nơi này chẳng khác nào một “hiệu thuốc”. Những người thân thiết cũng thường gọi điện hỏi cô về các vấn đề sức khỏe.
“Những người quen biết tôi nói rằng tôi là một bác sĩ tự học. Tôi yêu y học, tôi luôn chẩn đoán: "Bạn bị bệnh này hay bệnh kia". Bạn bè gọi điện hỏi tôi nên làm gì và thường thì tôi đúng”, Shakira hài hước kể.
Nữ ca sĩ cũng đã xác định khá rõ thời điểm mình sẽ thực hiện giấc mơ này. “Khi mọi người bắt đầu nghe nhạc của tôi ít hơn và mọi thứ bắt đầu lỗi mốt một chút, thì tôi sẽ vào đại học để học y khoa”, cô nói.
Shakira từng cho thấy mình không chỉ quan tâm tới âm nhạc. Trong thời gian phong tỏa vì COVID-19, cô đã hoàn thành một khóa học trực tuyến về Triết học cổ đại do Đại học Pennsylvania cung cấp.
Hiện tại, chuyện Shakira rời sân khấu vẫn còn ở phía trước. Với 12 buổi diễn tại Madrid trong khuôn khổ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira vẫn đang tiếp tục chinh phục khán giả. Nhưng đến một ngày, rất có thể người ta sẽ thấy Shakira khoác áo blouse thay vì cầm micro.























