
Câu chuyện này được Shakira nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS. Bồ cũ cựu ngôi sao Barca, Gerard Pique kể rằng những năm tháng đi học không hề dễ dàng khi giọng hát đặc biệt của cô trở thành đề tài để bạn bè trêu chọc.
“Họ nói tôi hát như dê”, Shakira nhớ lại. Cô thừa nhận từng nhiều lần trở về nhà trong tâm trạng buồn bã vì những lời chế giễu. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, những lời chỉ trích ấy lại trở thành động lực để cô chứng minh bản thân.
Shakira cho biết cô từng nghĩ giọng hát của mình “thiếu sự hài hòa” và có độ rung quá rõ. Ngay cả khi muốn tham gia dàn hợp xướng ở trường hồi lớp hai, cô cũng bị giáo viên âm nhạc từ chối vì giọng hát không hòa quyện với các bạn cùng lớp.
May mắn cho Shakira, cha cô lại là người luôn động viên con gái giữ nguyên chất giọng đặc biệt ấy. Ông khuyên cô đừng thay đổi cách rung giọng và tin rằng một ngày nào đó giọng hát của Shakira sẽ vang lên trên các đài phát thanh.
Quả thật, thời gian đã chứng minh lời ông nói.
Niềm đam mê âm nhạc đến với Shakira từ rất sớm. Cô viết bài thơ đầu tiên khi mới 4 tuổi và sáng tác ca khúc đầu tiên ở tuổi lên 8. Năm 13 tuổi, sau khi từng bị người đứng đầu Sony Colombia đánh giá rằng cô “không có cơ hội”, Shakira cuối cùng cũng gây ấn tượng trong lần thử giọng thứ hai và được phát hành ba album đầu tiên.

Từ đó, Shakira từng bước vươn lên thành một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Đáng nói hơn, Shakira chưa bao giờ quên những người từng nghi ngờ mình. Một người bạn học cũ kể rằng khi bắt đầu giành các giải thưởng, cô từng mang chúng về trường và nói với giáo viên: “Thầy ơi, giọng hát như dê của em đã đưa em đi xa đến vậy đấy”.
Với Shakira, âm nhạc không đơn thuần là sự nghiệp. Cô từng nói âm nhạc đã cứu mình trong những giai đoạn khó khăn nhất, giúp cô kết nối với con người thật và tìm lại chính mình.
Từ cô bé bị loại khỏi dàn hợp xướng vì “hát như dê”, Shakira cuối cùng lại sở hữu một giọng hát đặc trưng đến mức chỉ cần cất lên, người ta biết ngay đó là cô.
























