Sau lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26 ít hôm, nữ ca sĩ Oriana Sabatini đã chia sẻ một số bức ảnh qua mục “stories” trên Instagram. Và một trong số đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt của những người theo dõi cô ca sĩ nóng bỏng này. Bức ảnh đặc biệt khiến nhiều người tin rằng có thể cô đang mang thai đứa con với người yêu, cầu thủ bóng đá nổi tiếng Paulo Dybala. Bởi bàn tay chạm vào bụng của Oriana là cử chỉ điển hình của phụ nữ mang thai.
Tuy nhiên, theo nhà báo Estefi Berardi thì đó chỉ là một hình ảnh tình cờ. “Tôi đã nỏi Oriana và cô ấy bật cười thành tiếng. Vì Oriana nói rằng tất cả người hâm mộ cũng đều hỏi cô ấy như vậy. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm, sự thực là cô ấy muốn tham gia vào các chương trình sắp tới”, Berardi chia sẻ.
Chicharito là nhân vật mới nhất trong làng bóng đá lên tiếng về chứng trầm cảm, một căn bệnh “vô hình”, khó cắt nghĩa và lý giải nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tiền đạo có biệt danh “Hạt đậu nhỏ” bắt đầu câu chuyện của bản thân trên tờ AS về những triệu chứng sơ khởi của căn bệnh tâm lý nghiêm trọng này: “Một buổi sáng khi thức dậy, tôi bỗng thấy đầu trong vắt, sực nhớ ra ông nội đã không còn trên thế gian. Rồi tôi tự hỏi tại sao nhiều năm liền, mình đi đá bóng, nay đây mai đó và quên đi sự tồn tại của gia đình. Sau đó, tôi lại thấy lạnh sống lưng khi nghĩ tới viễn cảnh sau này ta già đi, con cái có cuộc sống riêng, giấc mơ của chúng và thế là, tôi lại cô đơn trong căn nhà của chính mình và chờ đợi cái chết”, Chicharito trải lòng.
Tiền đạo người Mexico có cái tên thật là Javier Hernandez này tiếp tục giải thích: “Nhiều người nói tôi bị trầm cảm vì chuyện hạnh phúc gia đình đổ vỡ, nhưng tôi hiểu rằng mình rơi vào hoàn cảnh đó bởi cuộc sống hào nhoáng bóng đá mang lại. Làm người nổi tiếng khiến tôi mất cảm giác với đồng tiền, với giá trị vật chất và hệ quả, bản thân phải gánh chịu hậu quả tinh thần”, Chicharito giải thích.
Cảnh sát Northumbria (Anh) xác nhận một CĐV 21 tuổi của Newcastle đang bị tạm giam liên quan tới vụ việc cậu thanh niên này đã… tiểu bậy lên bức tượng HLV huyền thoại Bob Stokoe (bên ngoài SVĐ Stadium of Light) của Sunderland - vốn lại là đối thủ truyền kiếp vùng Đông Bắc của Newcastle.