Ở trận đấu nói trên giữa Lincoln City và Sunderland, Maguire chính là người thi đấu nổi bật nhất. Nhờ có cú hat-trick của anh nên Lincoln City đã giành được thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách ở vòng 26 League One.
Đáng chú ý, sau khi mở được tỷ số ở phút 31, Maguire đã làm điệu bộ xin lỗi các CĐV Sunderland trước khi chạy thẳng tới chỗ HLV Lee Johnson để ăn mừng và nói điều gì đó dường như nhằm chế giễu nhà cầm quân này. Cần phải nhấn mạnh rằng, Maguire và HLV Lee Johnson vốn chẳng lạ gì nhau. Khi còn chơi cho Sunderland (từ 2019 đến 2021), Maguire từng là học trò của HLV Johnson trước khi thay đổi CLB.
Hồi mùa Hè năm ngoái, HLV Johnson thay vì giữ chân Maguire ở lại Sunderland đã để cho cầu thủ này tự do ra đi khi kết thúc hợp đồng với đội bóng chủ quản. Ngay sau đó Maguire đã ký thỏa thuận 2 năm với Lincoln City và có vẻ như anh vẫn còn rất "cay" chuyện HLV Johnson đã đối xử không công bằng với mình.
Kể từ khi chuyển sang đội bóng mới, Maguire thực ra chơi không quá ấn tượng khi mới ghi được có 5 bàn sau 21 lần ra sân. Tuy nhiên, anh vẫn có thể khiến HLV Johnson và đội bóng cũ Sunderland bẽ bàng bằng cách lập hat-trick ở trận đấu vừa rồi giúp đội nhà ra về với 3 điểm trọn vẹn.