Phút chia tay đặc biệt của Terry
Trận Chelsea tiếp Sunderland ngày 21/5/2017 chính là trận đấu cuối cùng của John Terry trong màu áo Chelsea. Để đánh dấu mốc đáng nhớ này, Terry được thay ra sân đúng vào phút 26. Phút 26 được chọn theo số áo 26 mà Terry hay mặc ở Chelsea. Sở dĩ Chelsea có thể thoải mái chọn phút thay Terry như vậy là vì ở thời điểm vòng 38 diễn ra, Chelsea đã sớm vô địch Premier League mùa 2016/17 rồi. Trận Chelsea – Sunderland chẳng khác nào trận tri ân Terry.
Cầu thủ đầu tiên của thế kỷ 21 trình làng
Trận M.U thắng Crystal Palace 2-0 chứng kiến một nhân vật đi vào lịch sử. Đó là Angel Gomes. Sinh ra ngày 31/8/2000, Gomes trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra ở thế kỷ 21 thi đấu tại Premier League. Ngoài ra, Gomes cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất của M.U trong kỷ nguyên Premier League. Vào sân thay Wayne Rooney ở phút 88, Gomes khi đó mới 16 tuổi 263 ngày.
Anh em Ayew cùng ghi bàn trong một phút
Hai anh em Jordan Ayew và Andre Ayew đã có một vòng đấu vô cùng đáng nhớ. Họ chẳng những cùng ghi bàn: Jordan Ayew lập công cho Swansea, còn Andre Ayew ghi bàn cho West Ham. Thú vị hơn, hai anh em Ayew đều điền tên lên bảng tỷ số trong cùng một phút: phút 72 của trận đấu. Họ góp công giúp Swansea hạ West Brom và West Ham thắng Burnley với cùng tỷ số 2-1.
Tottenham dội cơn mưa gôn lịch sử
Trên sân của Hull, Tottenham giành thắng lợi tới 7-1. Các pha lập công của Tottenham được thực hiện bởi Harry Kane (3 bàn), Dele Alli, Wanyama, Ben Davies và Toby Alderweireld. Tottenham trở thành đội thứ 3 trong lịch sử ghi được 7 bàn trên sân khách trong một trận cầu thuộc khuôn khổ Premier League. 2 đội trước đó lập được kỳ tích tương tự là Nottingham Forest và M.U.
Watford có tới 2 thủ môn dự bị
Bình thường với mỗi trận ở Premier League, mỗi đội chỉ bố trí một thủ môn trên băng ghế dự bị. Nhưng do khủng hoảng về nhân sự ở trận tiếp Man City, Watford bố trí tới 2 thủ môn dự bị. Ngoài thủ môn bắt chính Heurelho Gomes, Watford điền thêm tên 2 thủ môn Rene Gilmartin và Costel Pantilimon vào danh sách đăng ký thi đấu. Vậy mà chung cuộc Watford vẫn đại bại 0-5 trước Man City. Người ta bông đùa rằng nếu Watford được sử dụng 2 thủ môn cùng lúc trong khung thành thì may ra mới giảm thiểu được số bàn thua trước Man xanh.
Trận Watford – Man City phải tạm dừng vì… chim
Trận Watford – Man City ở vòng 38 của Premier League 2016/17 quả là lắm chuyện lạ. Trận này, các chân sút của Watford hoàn toàn câm nín. Dù vậy tiền đạo M’Baye Niang vẫn nhận được những lời khen ngợi. Khi trận đấu đang diễn ra, bất ngờ có một chú chim không biết từ đâu hạ cánh xuống sân. Niang là người cầm chú chim đưa ra khỏi sân. Và trong thời gian chờ Niang giải cứu vị khách không mời, trận đấu đã phải tạm dừng giây lát.
M.U thay 2 ngôi sao ngay trong hiệp 1
Trận M.U – Crystal Palace chứng kiến việc HLV Jose Mourinho phá sản kế hoạch chiến thuật. Người đặc biệt phải điều chỉnh tới 2 vị trí trong đội hình của mình ngay trong hiệp 1. 2 ngôi sao M.U bị Mourinho thay ra ngay trong hiệp 1 lần lượt là Paul Pogba (nhường chỗ cho Michael Carrick) và Jesse Lingard (nhường chỗ cho Anthony Martial). May mà vẫn còn lại một suất thay người nữa để Angel Gomes vào thay Wayne Rooney ở phút 88 và tạo nên những cột mốc lịch sử.
M.U và Arsenal cùng nằm ngoài Top 4
Vòng cuối đó, Arsenal vẫn còn hy vọng chen chân với Top 4. Tuy nhiên với việc đối thủ xếp thứ 4 là Liverpool đại thắng Middlesbrough 3-0, chiến thắng 3-1 của Arsenal trước Everton đã trở nên vô nghĩa. Arsenal chôn chân ở vị trí thứ 5. Thêm việc M.U chỉ có được vị trí thứ 6, mùa giải 2016/17 ghi nhận “kỷ lục” buồn. Lần đầu tiên trong lịch sử cả M.U và Arsenal cùng kết thúc mùa giải ở vị trí ngoài Top 4 của Premier League.
Thêm 1 hat-trick cho Kane
Trong ngày Tottenham ghi tới 7 bàn trên sân của Hull, cá nhân tiền đạo Harry Kane có thêm một vòng đấu khó quên. Kane đã ghi 3 trong 7 bàn của Tottenham trận này. Đó đã là hat-trick thứ 4 mà Kane lập được tại Premier League 2016/17. Không ngạc nhiên khi Kane kết thúc mùa giải với vị thế Vua phá lưới. Anh ghi tổng cộng 29 bàn, bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là Romelu Lukaku 4 bàn.
Vòng đấu bùng nổ
Vòng 38 chính là vòng đấu chứng kiến nhiều bàn thắng nhất trong 38 vòng của Premier League 2016/17. Tổng cộng đã có 37 bàn được ghi. Tức là trung bình mỗi trận ghi nhận 3,7 bàn. Trong đó riêng 3 trận Hull – Tottenham (1-7), Chelsea – Sunderland (5-1) và Watford – Man City (0-5) đã đóng góp tới 19 bàn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn