Madagascar không có một đội tuyển mạnh nhưng họ sở hữu một hậu vệ vô cùng “khó chịu”. Đó là Soloniaina Rajo Nirina Razafindraibeharimihanta. Bạn không nhầm đâu, đây là tên thật của hậu vệ sinh năm 1997.
Cầu thủ sở hữu cái tên dài ngoằng và rất khó đọc này có 9 lần khoác áo ĐT Madagascar. Soloniaina Rajo Nirina Razafindraibeharimihanta góp mặt trong đội hình xuất phát gặp Ghana hôm 17/11, trong khuôn khổ bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Ghana nhờ pha lập công duy nhất của Inaki Williams, tiền đạo đang khoác áo Bilbao ở La Liga.
Paul Watson, một bình luận viên bóng đá kỳ cựu đã chia sẻ trên X đội hình xuất phát của Madagascar kèm lời than thở: “Tất cả các bình luận viên sẽ không muốn bình luận trận đấu này. Trung vệ số 5 của Madagascar tên là Soloniaina Rajo Nirina Razafindraibeharimihanta. Tôi nghĩ đó là cái tên dài nhất trong thế giới bóng đá”.
Trong phần bình luận, hầu hết người hâm mộ đều cảm thấy thú vị với cái tên kỳ lạ này. “Tôi muốn mua áo đấu của anh ta thì làm thế nào”, một người bình luận. Người khác thì hài hước: “Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh ta chơi cho CLB Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club” (một đội bóng xứ Wales có cái tên dài kỷ lục).
Soloniaina Rajo Nirina Razafindrabearimihanta tất nhiên không muốn làm khó những người muốn gọi tên anh. Cầu thủ này thường sử dụng một cái tên ngắn gọn là Berajo trong thi đấu. Hậu vệ 26 tuổi hiện khoác áo Jet Kintana ở giải vô địch Madagascar. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023, Berajo từng sang thử việc tại Swift Hesperange, nhà ĐKVĐ Luxembourg, nhưng không được ký hợp đồng.