Một giai đoạn quan trọng đối với một người như Szczesny, 34 tuổi và đã giải nghệ, mệt mỏi với bóng đá và bị tổn thương vì Juventus đã loại bỏ anh theo cách phũ phàng. Szczesny không muốn chuyển đến một đội bóng nhỏ hơn và, theo thỏa thuận chung với gia đình, anh đã định cư ở Marbella để bắt đầu quá trình xả hơi của mình, dành những tháng cuối cùng để chơi golf. Thực sự, Szczesny đã giải nghệ.
Tuy nhiên, Ter Stegen bất ngờ dính chấn thương nặng và Lewandowski, ngay từ phòng thay đồ, đã gọi điện cho Szczesny để nói rằng anh sẽ nhận được lời đề nghị để kết thúc sự nghiệp tại Camp Nou.
Bây giờ, sau quá trình tập luyện và thi đấu khắc nghiệt bắt đầu vào cuối tháng 10, thủ môn người Ba Lan là "số một", như lời HLV Flick thừa nhận công khai, trước Inaki Pena.
Và ở trận gặp Rayo sắp tới, Szczesny sẽ chơi trận thứ 10 của mình với tư cách là thủ môn Barca, một vị trí mà anh không bao giờ tưởng tượng được khi đang tận hưởng ánh nắng mặt trời và sân golf ở Marbella.
"Không thể hiểu được triết lý của Barca mà không mắc sai lầm", thủ môn người Ba Lan nói với Filippo Ricci trên tờ La Gazzetta dello Sport. Và trong trường hợp của Szczesny, việc hiểu phong cách của Barca thậm chí còn phức tạp hơn.
Szczesny đến từ Serie A. Nói cách khác, anh đến từ việc sống trong khu vực của riêng mình, được bảo vệ bởi 4, 5 hoặc thậm chí 6 hậu vệ. Đó không phải là phóng đại. Đấy là một ngôi nhà đầy những nhân viên an ninh. Italia là thiên đường cho các hậu vệ vì tất cả họ đều "sống trên một trang trại nhỏ".
Tây Ban Nha thì rất khác, là nơi mà hậu vệ được tự do hơn nhiều, đặc biệt nếu Flick là HLV. Ông thích đưa họ ra cách thủ môn 40, 45 thậm chí 50 mét, với những rủi ro đi kèm. Hơn thế nữa trong trường hợp của Szczesny, người chưa bao giờ cần phải sử dụng ống nhòm để nhìn thấy 4 hậu vệ của mình, ở giữa họ có một khu đất rộng lớn.
"Vị trí xuất phát của hàng phòng ngự rất cao, bạn phải hành động một cách thông minh", Szczesny nói, người đã phải xây dựng lại thể lực của mình và đồng thời, học những ý tưởng mà anh chưa từng biết.
Anh đã có trận ra mắt tại Barbastro vì lý do Inaki Pena... đến muộn trong một buổi tập trước trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, và từ đó anh đã đảm nhận vai trò người bắt chính, chỉ bị gián đoạn 2 lần sau khi bị đuổi khỏi sân vì vào bóng với Mbappé vào đầu năm 2025.
Nhưng Flick không còn nghi ngờ gì nữa. Szczesny là "Tek", đó là cách HLV người Đức và các đồng đội gọi anh. Vị trí xuất phát của anh không còn bị nghi ngờ nữa, Flick khẳng định rằng thủ môn người Ba Lan sẽ là người đứng đầu cấu trúc phòng ngự, một khi "cơn điên ở Lisbon" kết thúc, đêm mà anh đâm thẳng vào Balde và tạo ra những sai lầm ngớ ngẩn.
Nhưng không có sự suy sụp nào kéo theo. Kể từ đó, Szczesny đã khẳng định mình là người bắt chính, chơi thêm 5 trận (gồm 2 trận giữ sạch lưới trước Alavés ở La Liga và Valencia ở Cúp Nhà Vua), trong đó anh chỉ để thủng lưới 4 bàn. Và trên con đường đó, Szczesny không làm phức tạp cuộc sống của mình. Anh ấy giữ mọi thứ đơn giản.
"Ở đây, tầm quan trọng của một bàn thua ít hơn ở Italia", cựu thủ môn Juventus nói. "Tại sao? Bởi vì đội luôn tấn công và ghi nhiều bàn thắng, điều đó mang lại cho bạn nhiều can đảm và năng lượng hơn để tiếp tục".
Nói cách khác, theo thủ môn của Barca, anh không phải sống chung với nỗi đau khổ rằng việc để thủng lưới là một bản án. Với Barca, nó chỉ là nỗi buồn tạm thời. “Vì đội của bạn ghi nhiều bàn thắng như vậy, bạn có thể chấp nhận rủi ro nhiều hơn”, Szczesny giải thích.
"Chúng tôi đã đưa ra quyết định đưa Tek vào sân. Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất, nhưng một trong những lý do là vì chúng tôi không thua khi anh ấy bắt", Flick thừa nhận trước trận thắng Valencia 7-1 tại La Liga. Và cho đến nay, tuyên bố đó vẫn đúng: 9 trận, 8 thắng và 1 hòa với Tek trong khung gỗ.