Alexis Sanchez gia nhập Barca vào mùa hè năm 2011, khi đội bóng của Pep Guardiola đang ở đỉnh cao. Trong 3 mùa khoác áo Blaugrana, anh có 141 lần ra sân, ghi 47 bàn và giành tổng cộng 6 danh hiệu. Trong đó có một La Liga, một Cúp Nhà Vua, hai Siêu Cúp Tây Ban Nha, một Siêu Cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup.
Alexis Sanchez không phải là ngôi sao lớn nhất trong đội hình Barca khi ấy, vốn còn có Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets và Gerard Pique. Tuy nhiên, anh vẫn là mắt xích quan trọng trong cỗ máy tấn công mà Guardiola và sau này là Tito Vilanova xây dựng. Các cule vẫn nhớ hình ảnh Alexis với những cú nước rút, những pha ngoặt bóng và tinh thần chiến đấu không ngừng.
Nhưng dấu ấn lớn nhất của anh phải là cú lốp bóng “đông cứng thời gian” trong trận El Clásico năm 2013. Khoảnh khắc ấy đã gói trọn sự táo bạo, kỹ thuật và bản lĩnh của cầu thủ người Chile. Đó cũng là thời Barca vẫn giữ tinh thần tiki-taka, và chinh phục châu Âu bằng thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả.
Giờ thì ở tuổi 36, Alexis Sanchez đã đi qua nhiều hành trình khác - từ Arsenal đến MU, Inter trước khi trở lại La Liga khoác áo Sevilla. Dưới bàn tay của HLV Matias Almeyda, anh đang trải qua “mùa xuân thứ hai”, với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo sau 4 trận đấu. Phát biểu sau trận thắng Alaves mà Alexis ghi bàn quyết định, Almeyda từng chia sẻ: “Cậu ấy là người chạy nhiều nhất trên sân, với cường độ cao nhất”.
Nhưng Barca không phải là Alaves, và trận đấu sắp tới cũng sẽ mang một hương vị khác. Với sự trân trọng dành cho Alexis Sanchez, đội bóng xứ Catalunya đã chuẩn bị một lễ tôn vinh nho nhỏ trước trận đấu tại Sanchez Pizjuan. Barca cũng đăng một bài tri ân trên trang chủ, gọi Alexis là “người để lại dấu ấn vĩnh viễn trong lịch sử CLB với cú lốp bóng huyền thoại ở Camp Nou”.
Trận đấu này, vì thế sẽ là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa. Với Alexis Sanchez, đây là dịp gặp lại quá khứ huy hoàng, khi anh từng là nhân chứng của một thời kỳ vàng son của Barca. Và đó là cơ hội để các cule một lần nữa vỗ tay chúc mừng “El Niño Maravilla” - cậu bé kỳ diệu năm nào vẫn cháy hết mình trong sắc đỏ của một đội bóng khác. Ở tuổi 36.
Alexis toàn thua Barca
Alexis Sanchez có thể vẫn rất nguy hiểm ở tuổi 36, nhưng lịch sử lại đang chống lại anh. Vì trong 4 lần đối đầu với Barca trong sự nghiệp, ngôi sao người Chile toàn thua. Trong đó có 2 thất bại trong màu áo Arsenal, 1 trận thua với MU và 1 trận thua cùng Inter.