
Tiền đạo người Brazil tiếp tục gây thất vọng khi có màn trình diễn mờ nhạt trong trận gặp Espanyol, đến mức HLV Manuel Pellegrini buộc phải rút anh ra sân ở phút 66. Đáng chú ý, Antony đã trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu mùa La Liga.
Anh từng ghi bàn trong chiến thắng trước Panathinaikos tại Europa League, nhưng đó chỉ là một pha lập công mang tính "làm đẹp" thống kê. Còn tổng thể, anh vẫn sở hữu con số không tệ với 12 bàn cùng 9 kiến tạo sau 37 trận, song phong độ hiện tại lại cho thấy dấu hiệu đi xuống rõ rệt.
Quan trọng hơn, cựu ngôi sao của MU đã vắng bóng trên tuyển Brazil suốt thời gian dài, và khi ngày chốt danh sách dự World Cup 2026 đang đến gần, khả năng anh được triệu tập gần như là con số 0.
HLV Pellegrini cho rằng nguyên nhân chính nằm ở vấn đề thể trạng, đặc biệt là chấn thương mà Antony phải chịu đựng suốt thời gian qua: "Đó là tổng hợp của nhiều yếu tố. Trước hết là thể lực, vì cậu ấy không thể tập luyện đều đặn. Thứ hai là chấn thương khiến cậu ấy khó hồi phục nếu chơi trọn 90 phút. Và thứ ba là những cơn đau vẫn chưa biến mất hoàn toàn".

Chiến lược gia người Chile cũng nhấn mạnh Real Betis cần sử dụng Antony một cách thận trọng, bởi việc để anh thi đấu quá tải có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những trận tiếp theo.
Trong khi đó, tài năng trẻ Pablo Garcia đã tận dụng cơ hội khi vào sân thay Antony, để lại dấu ấn với một cú sút trúng xà ngang và thêm một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Dù chưa chắc suất đá chính, màn thể hiện này có thể giúp anh được trao thêm thời gian thi đấu.
Với Antony, thời gian đang dần cạn. Nếu không nhanh chóng lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất, giấc mơ World Cup có thể sẽ hoàn toàn khép lại với anh trong mùa hè này.

























