
Ơn giời, Barca của chúng ta sắp chạm đến đỉnh vinh quang rồi! Sau khi vượt qua “cửa ải” Metropolitano với chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Atletico rạng sáng ngày 5/4, đội bóng của HLV Hansi Flick đang có trong tay 76 điểm, hơn 7 điểm so với đội xếp sau. Đó là khoảng cách tương đối an toàn trong cuộc đua vô địch “song mã” ở La Liga mùa này với đội nhì bảng Real Madrid, khi mà mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu.
Ở trận đấu với Atletico, người ta nói nhiều về sự thiên vị của trọng tài Mateo Busquets dành cho Barca. Chẳng biết tay này có “dây mơ rễ má” gì với cựu danh thủ Sergio Busquets của đội khách hay không. Nhưng ông đã ít nhất 2 lần làm bùng lên sự giận giữ ở Metropolitano, từ chiếc thẻ đỏ với hậu vệ Nicolas Gonzalez của đội chủ nhà cho tới tình huống thu hồi thẻ đỏ với trung vệ Gerard Martin của Barca.

Nhưng trọng tài Mateo Busquets không phải là người mà các Cules cần phải nói lời cảm ơn. Real Madrid mới thực sự là cái tên mà các thần dân ở Camp Nou nên dành cho sự tri ân đặc biệt. Bởi chỉ vài giờ đồng hồ trước khi thầy trò HLV Hansi Flick bước vào trận đại chiến căng thẳng ở Metropolitano, Real Madrid đã lặng lẽ “ban phát ân huệ” cho Barca - giải tỏa áp lực cho họ - bằng cú vấp ngã thua 1-2 ở xứ đảo Mallorca.
Thất bại ở sân Son Moix của thầy trò ông Arbeloa chẳng khác gì một pha nhấn nút “tự hủy”. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch căng như dây đàn, khi đối thủ đang chiếm lợi thế về điểm số, điều tối thiểu cần làm là duy trì sự ổn định và sức ép. Nhưng Real Madrid thì không làm vậy. Họ chọn cách hỉ xả - nhẹ nhàng “buông bỏ” - như thể đội bóng thủ đô Madrid chấp nhận sớm “giương cờ trắng” trước Barca ở La Liga, để tập trung toàn lực cho mục tiêu vô địch Champions League 2025/26.

Cách mà Real Madrid nhập cuộc trước Mallorca khiến ngay cả các CĐV trung thành của họ cũng phải tự đặt câu hỏi: Liệu thầy trò ông Arbeloa có hiểu rằng họ đang trong thời khắc quyết định của cuộc đua vô địch La Liga hay không? Nếu hiểu, tại sao Real Madrid lại thi đấu với nhịp độ “đủng đỉnh như cháu ăn cưới bà”? Thực sự không thể tìm thấy ở họ một chút tiết tấu pressing để tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ trên sân Son Moix!
Đây không phải lần đầu tiên ở mùa này Real Madrid tình nguyện “cam bái hạ phong” trước Barca. Từng có giai đoạn họ tạo khoảng cách với thầy trò HLV Hansi Flick lên đến 5 điểm. Nhưng đường xa chân mỏi, đội bóng thủ đô Madrid càng đi càng hụt hơi. Ngay cả việc thay tướng giữa dòng, bằng cách bổ nhiệm Alvaro Arbeloa thay thế Xabi Alonso, cũng không tạo ra cú hích rõ rệt, có chăng chỉ là căn bệnh thất thường ngày càng trầm trọng ngấm sâu vào tận xương tủy.

Sự mỉa mai nằm ở chỗ, Real Madrid sẵn sàng đá “chết bỏ” ở lượt đi La Liga mùa này để giành chiến thắng 2-1 trước Barca, nhưng lại dễ dàng tự ngã trước những đối thủ “thấp cổ bé họng” như Osasuna, Getafe hay mới đây nhất là Mallorca… Hóa ra, chỉ là “con gà tức nhau tiếng gáy”, khi El Clasico qua đi, khi những tiếng thét gào của sự đố kỵ và lòng thù hận lắng xuống, Real Madrid sẵn sàng đóng vai “nhà từ thiện” ngay cả với “kẻ thù truyền kiếp”.
Barca ở mùa này không quá hoàn hảo. Họ từng mất phương hướng, từng để lộ điểm yếu chết người, và cũng không thiếu những trận đấu khiến các Cules thấp thỏm. Nếu không phải do kình địch Real Madrid tự trao tặng cho họ lợi thế, bằng sự thiếu ổn định đầy tính… cống hiến, thầy trò HLV Hansi Flick chắc chắn khó thênh thang tiến bước tới chức vô địch La Liga 2025/26 như hiện giờ.
Thế mới nói, “kẻ thù truyền kiếp” Real Madrid cần phải được Barca dành cho sự tri ân sâu sắc.


























