Barca đang bán linh hồn cho quỷ dữ

Từ 10:13 ngày 13-09-2022
4 trận thắng và 1 trận hòa trên mọi mặt trận, và bản hợp đồng “vơ dét” của mùa Hè là Robert Lewandowski đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 6 bàn thắng. Barca đã bắt đầu mùa giải 2021/22 trong những ánh nhìn hoài nghi và dập tắt mọi hoài nghi bằng những thành tích đáng khích lệ như trên.

Giờ đây, với lực lượng hùng hậu họ đang có, nhiều người đã bắt đầu đánh giá lại Barcelona. Tuy nhiên, đó là một sự đánh giá có phần “lạc quan tếu” nếu nhìn rõ vào bản chất của những gì mà Barca đang làm. Một cuộc sống được xây dựng sau khi bán linh hồn cho quỷ dữ.

Những ngày qua, mỹ từ “4 đòn bẩy kinh tế” giúp Barcelona đem về được 800 triệu euro được nhắc đi nhắc lại với một sự tự hào không che giấu. Nhưng đã đến lúc cần hiểu rõ về bản chất của 4 đòn bẩy kinh tế ấy. Vì trên đời này không có ai ngu mà cho Barca từng đó tiền một cách vô ích cả? Đặc biệt khi đó là những ông lớn như Sixth Street hay Spotify. Tôi sẽ chứng minh cho bạn điều đó.

Ngày 16/6/2022, Barca kích hoạt đòn bẩy đầu tiên là bán 10% bản quyền truyền hình quốc nội trong vòng 25 năm cho Quỹ đầu tư Sixth Street để thu về 207,5 triệu euro. Một tháng sau, họ tiếp tục bán 15% bản quyền tương tự cho Sixth Street để thu về thêm 320 triệu euro. Hai đòn bẩy kinh tế này giúp Barca mang về 527,5 triệu euro. Tuy nhiên, hãy chú ý con số 25 năm đó. Đầu tiên, bạn hãy nhớ tiền bản quyền truyền hình tăng theo từng năm một.

Khi cả thế giới đang chào những cái giá của năm 2045 sau khi trượt giá và lạm phát, thì Barca vẫn phải cam chịu với cái giá năm 2022. Thứ hai, vì phải nhận một cục để giải quyết tài chính hôm nay, trong 24 năm tiếp theo, Barca cũng chẳng có đồng nào từ Six Street cả. Ai dám chắc những gì ở tương lai có biến số? Thứ ba, nhiệm kỳ của chủ tịch Joan Laporta là 4 năm! Vậy thì ông có tư cách gì mà ký hẳn hợp đồng 25 năm cho Barca. Điều này chắc chắn Laporta và bộ sậu hôm nay sẽ nhận những chỉ trích và bị tiêu diệt trong nội bộ Barca ở tương lai, khi những vị chủ tịch kế thừa một di sản với cái ngân khố trống rỗng và một tương lai tiền bạc nằm hết ở năm 2022. Cuối cùng, ta nói vì sao Sixth Street hay Spotify không phải là kẻ ngu, là bởi nếu tính ra một bài toán cơ bản phần trăm sau 25 năm thì số tiền Sixth Street sẽ thu về tối thiểu phải là 1 tỷ 0 trăm 30 triệu euro, gấp đôi con số 527,5 triệu euro đã chi ra cho Barca hôm nay.

Tóm lại, với Barcelona lúc này có thể miêu tả là vì tiền, họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Nói theo ngôn ngữ hàn lâm đó là “bán tương lai để bù đắp hiện tại”, nói theo ngôn ngữ bình dân thì đó là “con bạc khát nước”. Tất cả được lý giải như lời của Jordi Quixana, cây bút của tờ El Pais: “Barca đã đánh mất mô hình thành công vì những người đứng đầu không kế thừa và phát huy tầm nhìn dài hạn của những người tiền nhiệm”. Đôi bóng xứ Catalunya hiện tại như một cái kim tự tháp chổng ngược - nền tảng và vốn tự có cực thấp. Khổng lồ đấy, nhưng dễ rơi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x