Barca & giới hạn của sự vĩ đại

06:18 ngày 04-04-2016
Barcelona của Lionel Messi (kể từ khi anh là thủ lĩnh của đội, bắt đầu mùa giải 2008/09) đã là đội bóng vĩ đại hàng đầu trong lịch sử, kể cả trước khi M-S-N ra đời.
Barca & giới hạn của sự vĩ đại
Barca của M-S-N lại càng vĩ đại hơn, đạt đến biên giới của sự vô đối với chuỗi 39 trận bất bại mà trong đó gần như không có thời điểm nào CLB xứ Catalan đến gần với ranh giới bị đánh bại. 

Cuối cùng, đội bóng mạnh nhất châu Âu (và thế giới) cũng đã thua, trước đối thủ… đáng thua nhất là Real Madrid. Một trận thua không nói lên nhiều điều, nhưng vẫn có nhiều chuyện đáng nói. 

Barca vẫn còn rất nhiều cơ hội vô địch La Liga. Họ vẫn trên tầm Real Madrid, cũng như Messi trên tầm Cristiano Ronaldo. Thực tế ấy không có gì phải bàn cãi! Song hẳn thầy trò Luis Enrique – Messi đều hiểu rõ một điều, hoặc chí ít là họ đã thấy rõ qua trận El Clasico vừa qua: không có đỉnh cao tuyệt đối, không có sự vĩ đại nào không bị thách thức đến mức tột đỉnh. 

Thất bại vừa qua thật ra là điều tốt cho Barca, giúp đội bóng này tự nhìn lại mình. Nó cũng cởi bỏ gánh nặng tâm lý về chuỗi trận bất bại kéo dài đến gần 40 trận (chính xác là 39 trận) của đội ĐKVĐ Champions League. Khi bạn không vấp ngã, bạn cứ nghĩ đường đời bằng phẳng, ít chông gai và sẽ thiếu cảnh giác trước những nguy cơ hiện hữu hàng ngày luôn chực chờ xảy ra. Chưa xảy ra không có nghĩa không bao giờ xảy ra! Thường thì, chữ tài liền với chữ tai, dù Barca không đáng phải nhận điều đó chút nào ở trận El Clasico vừa qua.


Kém may mắn là một trong những lý do chính, nhưng khi một đội bóng ra sân với chỉ 90% quyết tâm, còn đối thủ thì hơn 110% nỗ lực, kết quả là bất ngờ có thể xảy ra. Cuộc chơi 90 phút của một trận đấu đỉnh cao quá dài cho những suy tính giản đơn và sự thoả mãn sớm khi có bàn dẫn trước, cùng cái cảm giác “đánh khắp thiên hạ không đối thủ” của Miêu Nhân Phượng. Nhưng rồi Miêu Nhân Phượng cũng gặp đối thủ xứng tầm là Hồ Phỉ, cũng như Barca luôn phải dè chừng Real, chưa kể Atletico Madrid (đối thủ ở vòng tứ kết Champions League) và nhiều đội bóng lớn khác.  

Chỉ trong vòng vài ngày, từ sân chơi La Liga đến Champions League, hai đội bóng thành Madrid sẽ thử thách và cho chúng ta biết giới hạn của sự vĩ đại của Barca là như thế nào. Sức ép cực lớn sẽ luôn đè nặng lên CLB xứ Catalan, như Novak Djokovic hay Serena Williams luôn được mặc định là nghiễm nhiên phải thắng mỗi khi bước vào trận đỉnh cao của môn tennis. Nhưng, Djokovic đã bị Stanislas Wawrinka đánh bại ở chung kết French Open năm ngoái, còn Serena thậm chí thua đối thủ “trời ơi đất hỡi” là Roberta Vinci ở bán kết US Open 2015, bỏ lỡ cơ hội cực lớn hoàn tất cú Grand Slam (vô địch cả 4 giải lớn trong năm) lịch sử. 

Có những thất bại khó lý giải, như của Serena trước Vinci. Nhưng cũng có những thất bại có thể lý giải dễ dàng, như của Barca trước Real Madrid. Sự vĩ đại của Barca cuối cùng đã làm hại chính Barca, bởi họ đã quá quen với chiến thắng và tâm lý kiểu “độc cô cầu bại” nên thỉnh thoảng xem thường một chiến thắng và cả cái cảm giác chinh phục một đối thủ lớn. 

Cũng may, trận thua trước Real trong trận El Clasico vừa qua, không khiến Barca mất một danh hiệu lớn. Nó chỉ như một vết xước nhỏ ngoài da nhưng sẽ trở thành mầm ung thư gây chết người nếu CLB xứ Catalan không sớm tìm lại sự tập trung và tâm lý thi đấu đúng đắn. Sẽ có người tự hỏi: Messi còn động lực gì ở Champions League sau khi đã 4 lần vô địch châu Âu chỉ trong vòng chưa đầy 1 thập kỷ? 

Sự vĩ đại của Messi và Barca chính là ở chỗ không bao giờ muốn dừng lại. Trên con đường chinh phục (và chinh phạt) ấy, Barca sẽ phải bước qua giới hạn của chính mình, để tìm ra những giới hạn khác vĩ đại hơn, không tưởng hơn. Kịch hay còn ở phía trước! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x