
Từ cơn ác mộng của Luis Figo năm 2002…
Đối với cựu danh thủ Luis Figo, năm 2002 là năm mà có lẽ đến chết ông cũng không thể quên. Một vụ việc xảy ra đã trở thành vết sẹo trong cuộc đời của cựu tiền vệ tài hoa người Bồ Đào Nha. Đó là cái ngày ông trở lại Camp Nou, trong màu áo của Real Madrid, để đối đầu với đội bóng cũ Barca.
Vì chạy theo tiếng gọi đồng tiền, Luis Figo đã “đào ngũ" sang Real Madrid năm 2000. Từ một cầu thủ được Barca “cưng như trứng mỏng”, là thần tượng ở Camp Nou, ngôi sao người Bồ Đào Nha bị gán cho biệt danh Judas - kẻ phản Chúa. Trước chuyến hành quân đến sân Camp Nou năm 2002, Figo đã lường trước được những gì có thể xảy ra, có điều anh không ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy.
Suốt thời gian thi đấu của trận El Clasico, cái tên Luis Figo luôn bị lôi ra gào thét, chửi rủa. Họ gọi anh là “đồ cặn bã”, là “kẻ phản bội”, thậm chí "lôi cả phụ huynh" của sao Bồ Đào Nha ra để nguyền rủa. Tệ hơn nữa, rất nhiều đồ vật đã được các CĐV của Barca ném xuống sân, mỗi khi Figo xuất hiện ở khu vực cầu môn của Barca. Trong đó, một kẻ quá khích đã ném nguyên một cái thủ lợn về phía tiền vệ này, khi anh chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt góc cho Real Madrid.
… đến nỗi lo cho Joan Garcia

Trường hợp của thủ môn Joan Garcia của Barca bây giờ cũng chẳng khác gì so với tình cảnh của Luis Figo năm 2002. Cầu thủ 24 tuổi này là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Espanyol. Nhưng khi vừa mới nổi lên, anh lại “đào ngũ” sang Barca - “kẻ thù truyền kiếp” của Espanyol. Và trận đấu sắp tới sẽ là lần đầu tiên Joan Garcia trở lại sân RCDE, kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Barca vào mùa Hè năm 2025 với giá 25 triệu euro.
Giống như tình cảnh của Luis Figo ngày trước, Joan Garcia bị CĐV của Espanyol gọi là Judas. Họ căm thù anh bởi quyết định chuyển đến Barca. Trước thềm trận derby xứ Catalunya, trên nhiều diễn đàn dành cho các fan của Espanyol xuất hiện những bài viết nói về kế hoạch “tiếp đón” đặc biệt dành riêng cho thủ môn của Barca. Họ tuyên bố sẽ cho Joan Garcia nhận đủ “gạch đá” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trước bầu không khí hứa hẹn sẽ nồng nặc mùi thuốc súng của trận derby xứ Catalunya, Barca đã lập tức đề nghị đội chủ nhà phải thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho các ngôi sao của mình, đặc biệt là thủ môn Joan Garcia. Vậy là một loạt các biện pháp cứng rắn đã được đưa ra, trong nỗ lực ngăn chặn các CĐV của Espanyol có hành vi “trả đũa” Joan Garcia.
Những biện pháp bảo vệ

Đầu tiên, khu vực đằng sau 2 khung thành đã được lắp lưới bảo vệ, để chống đồ vật ném xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ không có bất kỳ “chiếc thủ lợn” nào ném về phía của Joan Garcia trong suốt thời gian diễn ra trận derby Catalunya sắp tới. Bên cạnh đó, CĐV của 2 đội cũng bị cấm mang những đồ vật cứng hoặc sắc nhọn vào sân, ngay cả những chai nước hay bật lửa cũng không được phép mang vào sân.
Espanyol đồng thời cũng phát đi thông báo sẽ phạt từ 150 đến... 650.000 euro cho những hành vi gây rối của CĐV, tùy theo mức độ vi phạm. Lãnh đạo CLB thậm chí tỏ thái độ sẵn sàng cấm những kẻ làm loạn đến sân RCDE suốt đời. Một lực lượng rất lớn cảnh sát cũng đã được chính quyền thành phố Barcelona huy động, để ngăn chặn mọi hành động dù là nhỏ nhất của những kẻ gây rối.
Với sự quyết liệt mà ban tổ chức cũng như lãnh đạo Espanyol chuẩn bị, hy vọng rằng thủ môn Joan Garcia sẽ không gặp phải cơn ác mộng giống như ngày cựu tiền vệ Luis Figo trở lại Camp Nou cách đây hơn 2 thập kỷ.
























