Thực ra Barca thừa hiểu rằng kể cả họ có thắng được Vallecano, việc Real Madrid vô địch cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng với lòng tự tôn của mình, người Catalunya vẫn tìm cách trì hoãn lễ đăng quang của đối thủ càng lâu càng tốt. Mà nói như HLV Xavi, đội bóng của ông “sẽ chiến đấu cho tới khi khả năng vô địch thực sự không còn”.
Nếu vậy thì sau trận thua Vallecano 0-1, cánh cửa thực ra vẫn chưa khép lại trước mắt Barca. Với 15 điểm ít hơn đối thủ, đội bóng xứ Catalunya vẫn có thể lên ngôi nếu toàn thắng, trong khi Real Madrid thua sạch cả 5 vòng còn lại. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một kịch bản không tưởng.
Thất bại của Barca đã đặt Real Madrid vào thế... không vô địch không được. Vì chỉ cần giành thêm 1 điểm trong 5 trận cuối, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đăng quang mà không cần quan tâm đến phần còn lại. Đó là phần thưởng cho sự bền bỉ và ổn định mà Los Blancos đã thể hiện trong phần lớn thời gian của mùa giải, hoàn toàn tương phản với những gì đang diễn ra tại Camp Nou.
Barca giờ không còn giữ được chút gì của đội bóng từng có chuỗi 15 trận bất bại ở mọi đấu trường nữa. Trước Vallecano, họ đã chơi như những “zombie”, nhợt nhạt và vô hồn. Vắng Gerard Pique, hàng thủ của đội bóng xứ Catalunya tiếp tục chơi như mơ ngủ với bàn thua từ rất sớm. Còn mất Pedri, sợi dây liên lạc giữa tuyến giữa và hàng công cũng đứt đoạn.
Có thể, xét về số cơ hội thì Barca vẫn nhỉnh hơn, Jordi Alba đã có cú cứa lòng đưa bóng đi đến điểm nối xà ngang và cột dọc. Gavi cũng có pha dứt điểm dội xà, và lẽ ra đã kiếm được một quả penalty sau khi bị Alejandro Catena đẩy ngã trong vòng cấm. Ngoài ra, những Ronald Araujo, Memphis Depay và Adama Traore cũng đã có cơ hội ghi bàn.
Chỉ tiếc là trong một ngày đen đủi, cả khung thành, trọng tài chính Isidro Diaz de Mera lẫn tổ VAR đều chống lại Barca. Sự tập trung của thủ thành Stole Dimitrievski và lối chơi lăn xả của các hậu vệ Vallecano thì khiến họ bất lực trong việc tìm bàn thắng. Để rồi người Catalunya thủng lưới, vì cú dứt điểm duy nhất của đội khách trong hiệp 1.
Sau thất bại này, Barca cũng chỉ thắng được 17 trên tổng số 32 trận dưới thời Xavi, đạt tỷ lệ 53%. Đây là tỷ lệ chiến thắng thấp thứ 4 của một HLV Barca trong 40 năm gần nhất, chỉ hơn được ba người là Carles Rexach (49%), Lorenzo Serra Ferrer (47%) và Luis Aragones (46%). Thống kê này thậm chí còn thấp hơn cả thành tích của người tiền nhiệm Ronald Koeman (58%). Vậy mà đã có lúc, các cule coi Xavi là đấng cứu thế cho cuộc khủng hoảng tại Camp Nou.
Barca lần đầu thua 3 trận sân nhà liên tiếp
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Barca để thua 3 trận sân nhà liên tiếp trên mọi mặt trận trong một mùa giải. Trước trận thua Vallecano, họ đã bị Frankfurt và Cadiz đánh bại tại tổ ấm Camp Nou. Thực ra trước đây, đội bóng xứ Catalunya cũng từng một lần thua liền 3 trận sân nhà ở mọi đấu trường, nhưng “thành tích” đó vắt từ mùa 1997/98 sang 1998/99 dưới thời HLV Louis van Gaal.
4 - Vallecano là tân binh thứ 4 toàn thắng cả hai trận gặp Barca ở La Liga trong cùng một mùa giải, sau Sevilla (mùa 1934/35), Hercules (1996/97) và Salamanca (1997/98). Ngoài ra, Andoni Iraola cũng là HLV đầu tiên thắng Barca cả hai trận ở mùa ra mắt tại La Liga trong thế kỷ 21.