Bernabeu, miền đất dữ với các HLV

Minh Lâm
08:05 ngày 03-06-2018
Hơn 1 tháng trước, chủ tịch Florentino Perez của Real đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với HLV Zinedine Zidane đến năm 2020.
Bernabeu, miền đất dữ với các HLV
Thời điểm ấy, Los Blancos chỉ vừa vượt qua Bayern để góp mặt trong trận chung kết Champions League thứ 3 liên tiếp. Tức là kể cả đội bóng có kết quả ra sao trước Liverpool ở Kiev, chiến lược gia người Pháp cũng sẽ được giữ lại. Sở dĩ như vậy, là bởi Perez muốn biến Zidane thành một “Alex Ferguson” của Real, chứ không đơn thuần là một “Pep Guardiola”.

Nhưng rốt cuộc, Zizou đã quyết định trở thành Guardiola, chứ không muốn thành một Ferguson của sân Bernabeu. Và việc ông ra đi đã nối dài truyền thống bất ổn trên ghế HLV của Real. Tính từ khi chiến lược gia huyền thoại Miguel Munoz bị chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu sa thải hồi tháng 1/1974 đến giờ, Los Blancos đã trải qua 40 đời HLV. Điều đó có nghĩa là một HLV Real trung bình chỉ tại vị được 1 năm và 1 tháng. Cá biệt, ở 2 lần được bổ nhiệm vào các năm 1998 và 2004, Jose Antonio Camacho chỉ ngồi ghế được lần lượt... 23 ngày và 3 tháng, 27 ngày.

Truyền thống “sát tướng” tiếp tục được duy trì ở kỷ nguyên Perez. Trong 2 giai đoạn ngồi ghế chủ tịch (2000-2006, 2009-nay), ông trùm bất động sản đã thay 11 HLV trong 15 năm. Trong đó, không một chiến lược gia nào tồn tại quá 3 mùa giải dưới thời Perez. Tất nhiên, đa phần là bị sa thải nhưng cũng có người “thỏa thuận ra đi” như Jose Mourinho, hay chủ động chia tay như Zidane. Tuy vậy, những con số này vẫn cho thấy sức ép mà một HLV của Real Madrid phải gánh chịu là khủng khiếp như thế nào. Và không phải vô cớ mà tờ Mundo Deportivo gọi ghế HLV ở Bernabeu là “ghế điện”.

Nghịch lý của Zidane
Zidane không phải là HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong giai đoạn nắm quyền thứ 2 của Florentino Perez. Tính từ khi Perez trở lại ghế chủ tịch Real năm 2009, Zizou xếp thứ 4/5 HLV thắng nhiều nhất với tỷ lệ 69,8%, chỉ hơn Rafa Benitez (68%) và kém cả Manuel Pellegrini (75%), Jose Mourinho (72%) lẫn Carlo Ancelotti (74,8%). Tuy nhiên, ông lại là HLV thành công nhất với 9 danh hiệu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x