Theo dõi thông tin

Courtois: ‘Trở lại ĐT Bỉ à? Nhưng Real Madrid mới là đội trả tiền cho tôi’

Thibaut Courtois đã không vòng vo khi nói về tương lai ở ĐT Bỉ trong cuộc phỏng vấn với đài Radioestadio Noche. Ngoài ra, thủ thành 34 tuổi cũng nói thẳng về thể trạng của mình, về các trọng tài, HLV Jose Mourinho, vụ Negreira và cuộc đua Quả Bóng Vàng.

    Courtois đã đạt một thỏa thuận ngầm với HLV Van Bommel của ĐT Bỉ. Ảnh: GVA

    Lý do vắng mặt ở ĐT Bỉ

    Courtois cho biết mình đã trao đổi với HLV Mark van Bommel của ĐT Bỉ, và được chiến lược gia này thấu hiểu. Anh giải thích rằng tháng 9 có quá nhiều trận đấu, và các cầu thủ gần như không được nghỉ. Trong khi đó, Nations League gần như chỉ là cơ hội thử nghiệm của các HLV, và thậm chí chính họ cũng không coi đây là một giải đấu thực thụ.

    Kết quả của cuộc trò chuyện là một thỏa thuận ngầm. HLV Van Bommel đồng ý rằng Courtois nên nghỉ ngơi, nhưng không thể đảm bảo suất bắt chính khi anh quay tái xuất ở ĐTQG. Hai bên đã nói đến khả năng trở lại ở vòng loại, và nếu cần sớm hơn thì họ sẽ bàn tiếp.

    Chấn thương dính phải trong trận gặp Man City mùa trước đã khiến Courtois thay đổi. Khi đó, anh đang có phong độ rất tốt. Nhưng dù chăm chút chế độ dinh dưỡng, rồi thuê cả bác sĩ vật lý trị liệu riêng, cơ thể vẫn có thể bất ngờ “phản bội”. Từ đó, anh tự nhủ phải giữ gìn vì “Real Madrid mới là đội trả lương cho tôi”. Courtois khẳng định vẫn muốn khoác áo ĐTQG, nhưng anh “nợ Real Madrid tất cả”.

    Giấc mơ Bernabeu và nghĩa vụ giành cúp

    Courtois và các đồng đội ở Real Madrid vẫn luôn khát khao bất chấp từng giành rất nhiều danh hiệu. Ảnh: Facebook

    Và với Courtois, Real Madrid chưa bao giờ là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Thuở mới tập chơi ở vị trí thủ môn, anh ngưỡng mộ Iker Casillas và treo một lá cờ Bernabeu khổng lồ trong phòng, bên cạnh cờ Chelsea và vài đội khác. Real Madrid, như lời anh nói, luôn là một giấc mơ.

    Anh cũng không coi những chiến thắng là điều hiển nhiên. Courtois khẳng định rằng bất chấp những thành công suốt 15 năm qua, cả đội vẫn luôn khát khao giành thêm danh hiệu. Về Champions League, Courtois nhớ lại cảm giác sau khi cùng Atletico thua trận chung kết ở Lisbon. Khi trở về Chelsea, anh nhìn thấy hình ảnh ăn mừng của Sergio Ramos trên một tấm biển quảng cáo khổng lồ, và tự nhủ rằng mình cũng phải có khoảnh khắc ấy.

    Mourinho và sự thay đổi trong phòng thay đồ

    Về Jose Mourinho, Courtois khẳng định ông vẫn giỏi như thời ở Chelsea, chỉ khác là một số ý tưởng về bóng đá đã tiến hóa. Ngoài đời và trước báo giới, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra điềm tĩnh hơn. Nhưng trên sân tập hay trong phòng họp, ông vẫn quyết liệt và vẫn luôn nói thẳng vào mặt từng người.

    Courtois khẳng định HLV Mourinho vẫn giỏi như thời còn ở Chelsea. Ảnh: Facebook

    Nhận xét một cách công khai, Courtois cho rằng Mourinho đã trở nên chín chắn, giàu kinh nghiệm và bớt nóng nảy hơn. Sự xuất hiện của “Người đặc biệt” cũng tạo ra sự thay đổi nơi tất cả mọi người, từ tinh thần làm việc đến tâm thế. Dù về lối chơi, anh thừa nhận đội bóng vẫn đang hoàn thiện, sau sự xuất hiện của các tân binh và HLV mới.

    Derby, trọng tài và những lời lẽ thẳng thắn

    Courtois cũng không định rút lại câu nói: “Tôi đứng về phía đúng đắn của lịch sử”, sau thất bại trước Atletico. Thủ thành người Bỉ nhận xét cả trọng tài chính lẫn tổ VAR đều mắc sai lầm ở trận derby, và thực tế là họ đã thừa nhận sai sót. Mặc dù vậy, anh khẳng định Real Madrid đã thua không phải vì trọng tài, mà vì lỗi của chính mình.

    Khi được hỏi có cảm thấy Real Madrid luôn bị đối xử bất công không, Courtois trả lời là “lúc có, lúc không”. Anh không nghĩ có chuyện dàn xếp ở đây, nhưng đôi khi đối thủ phạm lỗi với đồng đội của anh mà không bị thổi phạt, và thỉnh thoảng là ngược lại. Còn điều khiến thủ thành 34 tuổi khó hiểu nhất là tính nhất quán, khi các trọng tài giải thích một kiểu vào tuần này, rồi tuần sau lại là kiểu khác.

    Man City, Negreira và Quả Bóng Vàng

    Thủ thành người Bỉ cho rằng những gian lận của Man City khiến cuộc chơi mất đi sự công bằng. Ảnh: The Real Champs

    Nói về vụ bê bối tài chính của Man City, Courtois nhận định những vi phạm của The Citizens đã làm tổn hại đến tính cạnh tranh, và theo một nghĩa nào đó đã khiến cuộc chơi mất đi sự công bằng. Vì dù họ có thắng một cách xứng đáng, một số ngôi sao có lẽ đã không khoác áo Man City nếu không có những vi phạm ấy. Còn vụ Negreira, Courtois thừa nhận Real Madrid đang chờ phán quyết dành cho Barca, vì “đó là một vụ án nghiêm trọng”.

    Về đối thủ xứ Catalunya, Courtois dành lời khen ngợi cho Raphinha, người mà anh đánh giá là đã không được ghi nhận đúng mức. Về Quả Bóng Vàng, thủ thành này nhận xét cuộc đua năm nay khá mở với Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Harry Kane. Courtois cho rằng giải thưởng nên được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất cả năm, chứ không chỉ tính danh hiệu. Vì thế, lựa chọn của anh sẽ là Mbappe.

    MINH LÂM • 47 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay