
Có những cái họ trong bóng đá mang sức nặng đặc biệt và Modric chắc chắn nằm trong số đó. Sau hơn một thập kỷ Luka Modric tạo dựng di sản lẫy lừng tại Real Madrid, giờ đến lượt cô con gái Ema bắt đầu hành trình riêng tại chính nơi người cha từng trở thành huyền thoại.
Ema Modric sinh năm 2013 và là con gái lớn của tiền vệ Croatia. Mùa này, cô gia nhập đội cadet nữ của Real Madrid, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp còn rất non trẻ. Trong khi Luka, ở tuổi 41, tiếp tục thi đấu thêm một mùa giải cho Milan, Ema lại lựa chọn trở về Tây Ban Nha để khoác áo La Fabrica.
Câu chuyện càng đặc biệt khi Luka vừa có dịp trở lại xứ đấu bò. Sau trận Croatia thua Tây Ban Nha 1-4 tại Sanchez Pizjuan ở Nations League, Modric rời sân cùng hai con gái. Khi được MARCA trêu rằng Ema có thể một ngày nào đó “cướp” vị trí huyền thoại của cha mình, cô bé chỉ nở nụ cười ngượng ngùng. Phản ứng của Luka lại rất rõ ràng: “Hy vọng là như vậy”.
Đó là lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa với một gia đình đã gắn bó sâu sắc với bóng đá Tây Ban Nha. Luka Modric đặt chân tới Real Madrid năm 2012 và từ một bản hợp đồng từng chịu nhiều hoài nghi, anh vươn lên trở thành một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Trong màu áo Real, Modric giành hàng loạt danh hiệu lớn, đặc biệt góp phần tạo nên giai đoạn thống trị Champions League của đội bóng Hoàng gia. Đỉnh cao về cá nhân đến vào năm 2018, khi anh giành Quả bóng Vàng, phá vỡ sự thống trị kéo dài một thập kỷ của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Chính tại Madrid, tên tuổi Modric được đưa lên tầm huyền thoại thế giới.
Ema gần như lớn lên cùng những năm tháng huy hoàng ấy. Cô sinh đúng thời điểm Real bắt đầu bước vào một chu kỳ thành công rực rỡ tại châu Âu. Từ khi còn rất nhỏ, Ema đã xuất hiện trong những lễ ăn mừng danh hiệu bên cha và sớm thể hiện niềm yêu thích với trái bóng.
Hành trình bóng đá của cô cũng bắt đầu tại Tây Ban Nha. Từ năm 2019 đến 2025, Ema được đào tạo tại Madrid CFF, một trong những học viện bóng đá nữ đáng chú ý tại đây. Khi Luka chuyển sang Milan, cô theo gia đình tới Italia và tiếp tục chơi bóng trong một mùa giải. Nhưng mùa hè này, Ema quyết định trở lại Madrid và gia nhập đội trẻ nữ do Hector Bueno dẫn dắt.
Tại Valdebebas, Ema cũng không phải hậu duệ duy nhất của những danh thủ nổi tiếng. María Gonzalez, con gái huyền thoại Raul, đang thi đấu ở đội Juvenil, trong khi Bibiana Casquero, con gái cựu cầu thủ Javier Casquero, góp mặt tại Real Madrid B.
Nhưng với Ema, sự chú ý chắc chắn đặc biệt hơn bởi cái bóng khổng lồ của người cha. Luka vừa trở lại Tây Ban Nha với tư cách một huyền thoại Croatia và Real Madrid. Còn Ema ở lại nơi đây để bắt đầu hành trình của chính mình. Một Modric đã viết xong những chương huy hoàng tại Bernabeu. Giờ đây, một Modric khác đang tiếp tục truyền thống gia đình từ những sân bóng trẻ ở Valdebebas.



_m.jpg)
_m.jpg)
















