Bóng Đá Plus trên MXH

Coutinho dẫn đầu top 10 thương vụ khiến Barcelona 'đau' nhất

15:25 ngày 22/09/2022
8
Là gã khổng lồ trong làng bóng đá gặt hái được rất nhiều thành công ở cả trong và ngoài nước, nhưng Barcelona đôi khi cũng bị xem là gã hề trên thị trường chuyển nhượng vì mua sắm bất hợp lý. Dưới đây là một số bản hợp đồng khiến Barca phải "méo mặt".

10. Andre Gomes

BLĐ Barca từng rất tự hào vì đã đánh bại đại kình địch Real Madrid trong cuộc đua nhằm có được tiền vệ Andre Gomes. Tuy nhiên, sau khi được mua về từ Valencia vào năm 2016 với giá 35 triệu euro (chưa kể 20 triệu euro phí phát sinh), cầu thủ người Bồ Đào Nha này lại gây thất vọng tràn trề. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2018, Gomes từng thừa nhận anh gặp vấn đề về tâm lý và có lúc thậm chí không muốn ra khỏi nhà.

9. Geovanni

Trong lịch sử, Barca từng chiêu mộ hàng loạt cầu thủ người Brazil xuất sắc như Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Neymar. Cũng đến từ xứ sở samba, nhưng rất tiếc Geovanni lại không thể tỏa sáng như những gương mặt kể trên. Chuyển từ Cruzeiro đến Barca vào năm 2000 với giá 18 triệu euro, Geovanni chỉ ghi 1 bàn trong 26 trận đá cho đội chủ sân Nou Camp ở La Liga trong 2 mùa.

8. Alexander Hleb

Có lẽ chính tiền vệ Alexander Hleb cũng cảm thấy lẽ ra anh không bao giờ nên rời Arsenal để gia nhập Barca. Dưới thời HLV Pep Guardiola, Hleb chỉ chơi 19 trận ở La Liga trước khi chấm dứt hợp đồng với Barca vào tháng Giêng 2012, sau giai đoạn khoác áo Stuttgart, Birmingham City và Wolfsburg theo dạng cho mượn.

Hleb chỉ đá 19 trận cho Barca ở La Liga

Hleb chỉ đá 19 trận cho Barca ở La Liga

7. Dmytro Chygrynskiy

Mua trung vệ Chygrynskiy từ Shakhtar Donetsk vào năm 2009 với giá 25 triệu euro, Barca tưởng rằng họ sẽ sở hữu một chốt chặn chất lượng cao. Tuy nhiên, rất nhanh chóng họ đã nhận ra mình sai lầm khi đặt niềm tin vào cầu thủ người Ukraine này. Sau 12 lần ra sân ở La Liga 2009/10, Chygrynskiy đã được bán lại cho chính Shakhtar Donetsk 15 triệu euro, nghĩa là Barca đành phải cắn răng chịu lỗ 10 triệu euro.

6. Keirrison

Năm 2009, Barca từng chiêu mộ tiền đạo Keirrison từ Palmeiras với giá 14 triệu euro (chưa kể 2 triệu euro phát sinh). Dù có 5 năm là thành viên của Barca, song Keirrison chẳng đá cho đại diện Tây Ban Nha trận nào. Thay vào đó, anh liên tục cống hiến cho Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro và Coritiba theo dạng cho mượn.

5. Miralem Pjanic

Đến với Barca, tiền vệ Miralem Pjanic chưa bao giờ chứng tỏ được việc mình xứng đáng với mức giá 60 triệu euro (chưa kể 5 triệu euro phát sinh). Sau 19 lần ra sân ở La Liga, Pjanic chuyển sang Besiktas theo dạng cho mượn trước khi chấm dứt hợp đồng với Barca hồi tháng 9 năm nay.

4. Martin Braithwaite  

Hồi đầu năm 2020, Barca chiêu mộ tiền đạo Martin Braithwaite từ Leganes với giá 18 triệu euro do quá nhiều cầu thủ trên hàng tấn công của họ dính chấn thương. Ở Barca, cầu thủ người Đan Mạch này hiếm khi được đá chính và anh chỉ đóng góp có 5 bàn/44 trận ở La Liga.

Braithwaite  chỉ là giải pháp "chữa cháy" của Barca

Braithwaite  chỉ là giải pháp "chữa cháy" của Barca

3. Zlatan Ibrahimovic

Không chỉ trả Inter 69,5 triệu euro, Barca còn chuyển nhượng cho cả đại diện Italia tiền đạo Samuel Eto'o để đổi lấy sự phục vụ của Zlatan Ibrahimovic vào năm 2009. Nếu như Eto'o giúp Inter đánh bại chính Barca để đoạt chức vô địch Champions League 2009/10 thì Ibra lại xung đột với HLV Guardiola trước khi rời Nou Camp chỉ 1 năm sau đó.

2. Antoine Griezmann

Từng chơi rất hay ở Atletico, song tiền đạo Antoine Griezmann lại đánh mất sự sắc sảo khi được Barca mua về với giá 120 triệu euro. Bây giờ Griezmann đã trở lại Atletico theo dạng cho mượn, nhưng HLV Diego Simeone lại sử dụng anh một cách hạn chế để đại diện thủ đô Tây Ban Nha không phải mua đứt chân sút người Pháp với giá 40 triệu euro.

1. Philippe Coutinho

Giống như trường hợp của Griezmann, tiền vệ Philippe Coutinho từng gây ấn tượng mạnh ở Liverpool, nhưng anh lại không còn là chính mình khi chuyển sang Barca với giá 120 triệu euro (chưa kể 40 triệu euro phát sinh). Càng đau đớn hơn cho Barca khi vào năm 2020, Coutinho từng chọc thủng lưới họ 2 lần trong hành trình đưa Bayern Munich đoạt chức vô địch Champions League (cầu thủ người Brazil này khi ấy chơi cho Hùm xám theo dạng cho mượn).

Thanh Sơn • 15:25 ngày 22/09/2022

Bài viết hay? Ấn để tương tác

8
Bình luận
  • Hề lùn bất hiếu 21:28 ngày 22/09/2022

    Trong đó ibra bị hề lùn chơi đểu do sợ hãi ibra sẽ làm mình mất ảnh hưởng. Cách làm ibra phải ra đi mới thể hiện rõ sự hèn mọn và nguỵ quân từ của hề lùn.

    • Bóng đá! 10:38 ngày 23/09/2022

      Hãy xem lại các ý kiến của Ibra về M10 nhé! Ibra giành sự tôn trọng tuyệt đối về tài năng và nhân cách của M10. Trong đội hình do chính Ibra lựa chọn có tên M10 nhé!

  • ANHTUANFCB 21:02 ngày 22/09/2022

    Còn ông Dembele 140 triệu + lương đến giờ đã 5 năm mà toàn phải dưỡng thương. Barca cũng là đội trả lương cao nhất thế giới nên thất thu từ doanh thu do Covid nữa. Như vậy mà không khó khăn về tài chính mới lạ.

    • nhantc tran 12:17 ngày 23/09/2022

      Nhiều cầu thủ đá tệ, ko có đóng góp gì tốt nhưng lại được Barca trả lương quá cao, hợp đồng quá dài, rồi đề nghị ra đi lại không chịu đi, cứ muốn ở lại ăn bám CLB

  • dada 20:10 ngày 23/09/2022

    Nói thật chứ Ibra về Barca là đúng đắn cho Barca và cả Pep. Pep muốn thay đổi lối đá nên cần tìm một trung phong to cao tì đè tốt, mà thế giới thời điểm đó làm gì có ai hơn Ibra? Cái mà Pep không tính được là Messi tự phát triển thành số 9 ảo đá bó vào giữa, làm Ibra mất vị trí mà xung đột với Pep. Nói thật là 22 bàn sau 46 trận có thể là không tốt chứ cũng không tệ, đặc biệt là khi quá nửa số trận của Ibra là dự bị.

  • Hoàng Sơnn 09:13 ngày 23/09/2022

    Dembele, Coutino, Griezman: Ba bản hợp đồng thất bại ngốn quá nhiều tiền của Barca + lương của cầu thủ quá cao + thành tích bết bát trong 3 mùa trở lại đây... khiến Barca chìm trong khủng hoảng

  • anh 21:06 ngày 22/09/2022

    không có d.jong

Tải app
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay