
Ở cái tuổi U50, Dani Guiza vẫn chưa rời bỏ bóng đá. Nhà vô địch EURO 2008 vừa ghi bàn cho Trebujena CF tại Primera Andaluza, giải đấu thuộc Hạng Bảy của hệ thống bóng đá Tây Ban Nha, trong trận thắng ngược 2-1 trước CD El Torno. Và có lẽ, pha lập công này đặc biệt hơn nhiều bàn thắng trong sự nghiệp của cựu cựu tiền đạo Mallorca.
Đó không phải là một trận đấu tại Champions League trước các khán đài đông nghẹt. Nhưng ngay cả trên mặt cỏ mấp mô của sân Migueli, bản năng săn bàn của cựu Pichichi vẫn còn nguyên vẹn. Lần này, giá trị của bàn thắng nằm ở người mà Guiza muốn gửi tới.
Guiza vào sân trong hiệp hai, khi Trebujena đang bị dẫn 0-1 trên sân El Torno. Ít phút sau, tiền đạo kỳ cựu này đã tận dụng khả năng chọn vị trí để lao người đánh đầu sau một quả tạt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng ấy mở đầu cuộc ngược dòng của Trebujena, trước khi đội khách ghi thêm bàn để giành chiến thắng 2-1.

Sau khi bóng nằm trong lưới, Guiza đã có một màn ăn mừng đặc biệt. Anh ngước nhìn lên bầu trời rồi chỉ tay lên cao, dành bàn thắng cho cha mẹ, hai người đã lần lượt qua đời trong năm 2026. Trên mạng xã hội, anh viết: “Mẹ, bố, bàn thắng này dành cho hai người. Cảm ơn vì đã chăm sóc con thật tốt. Con yêu hai người rất nhiều”.
Khoảnh khắc ấy khác hẳn những màn ăn mừng của Guiza trên sân khấu lớn. Mùa 2007/08, anh từng vượt qua Luis Fabiano (Sevilla) và Sergio Aguero (Atletico) để trở thành chân sút số một của La Liga với 27 bàn thắng cho Mallorca. Cho đến nay, Guiza vẫn là cầu thủ người Tây Ban Nha gần nhất giành danh hiệu vua phá lưới La Liga.
Thành tích này giúp anh có tên trong danh sách ĐT Tây Ban Nha dự EURO 2008. Trên đất Áo-Thụy Sĩ, Guiza đã ghi bàn trong trận thắng Hy Lạp 2-1 ở vòng bảng, rồi tiếp tục lập công trong chiến thắng 3-0 trước Nga ở bán kết. La Roja sau đó đánh bại Đức 1-0 trong chung kết để lên ngôi vô địch.

Sau EURO 2008, Guiza chuyển từ Mallorca sang Fenerbahce với mức phí 15 triệu euro. Anh tiếp tục hành trình qua nhiều quốc gia, trước khi dần rời xa bóng đá đỉnh cao. Nhưng dù không còn đá chuyên nghiệp, Guiza vẫn tiếp tục ra sân. Những mùa gần đây, anh vẫn xuất hiện ở các giải hạng thấp tại xứ Andalucia, và tiếp tục làm công việc quen thuộc nhất: ghi bàn.
Mùa hè năm nay, Guiza gia nhập Trebujena CF, đội bóng thi đấu tại Primera Andaluza Cadiz ở tuổi 46. Với một cầu thủ từng đứng trên đỉnh cao của châu Âu, giải Hạng Bảy là hình ảnh trái ngược với sự hào nhoáng năm nào. Nhưng với Guiza, đó là cách anh tiếp tục sống cùng bóng đá.
Năm 2026 lại là quãng thời gian đặc biệt khó khăn đối với tiền đạo kỳ cựu này. Mẹ anh, bà Pepi Guiza qua đời hồi tháng 3. Năm tháng sau, đến lượt cha anh là ông Gabriel Gonzalez ra đi vào giữa tháng 9. Bàn thắng vào lưới El Torno, vì thế không chỉ mở ra cuộc lội ngược dòng cho Trebujena, mà còn là lời chào gửi tới hai người quan trọng nhất cuộc đời Guiza, nhà vô địch EURO vẫn chưa từ bỏ đam mê ở tuổi 46.




_m.jpg)


















