
Mấy ngày qua, cả xứ sở bò tót xôn xao về chấn thương của tiền đạo Lamine Yamal. Người ta quan ngại việc mất chủ công sẽ khiến Barca đi chệch khỏi quỹ đạo chiến thắng ngay gần vạch đích của cuộc đua vô địch La Liga. Nhưng hóa ra thiên hạ đã… lo bò trắng răng.
Đơn giản là Real Madrid ở mùa này không có năng lực cạnh tranh ngôi vô địch La Liga. Tiếng là cuộc đua song mã, nhưng Real Madrid chẳng khác gì “ngựa què” thi thố với “chiến mã”. Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa chỉ là đối trọng trên danh nghĩa, thực tế thì họ chẳng xứng đáng được xếp “chung mâm” với Barca.
Đua vô địch mà một bên cứ tự bắn vào chân mình liên tục thì đúng là… mất cả hứng.

Cứ nhìn vào trận hòa 1-1 trước Betis mới đây thì rõ cái sự “ối dồi ôi” của thầy trò HLV Alvaro Arbeloa. Lẽ ra, trong bối cảnh Barca bị khủng hoảng hàng công, khi mà “mũi đinh ba” lợi hại Raphinha – Lamine Yamal – Robert Lewandowski của đội đầu bảng gặp vấn đề, Real Madrid phải tận dụng triệt để cơ hội nhằm rút ngắn khoảng cách.
Nhưng trên sân La Cartuja, người ta không nhìn thấy ở Real Madrid bản lĩnh, sự lì lợm của một kẻ chuyên đi săn danh hiệu. Không thể tìm thấy ở thầy trò ông Arbeloa dù chỉ là một chút khí chất của một ứng viên vô địch. Trước Betis, Real Madrid thi đấu thiếu sinh khí, thiếu định hướng và có cảm giác thiếu cả niềm vui được chơi bóng.
Real Madrid giống như một diễn viên bước lên sâu khấu để diễn kịch, nhưng lại quên mất lời thoại. Để rồi sau khi cố gồng mình lên diễn cho hết vai, thứ họ phải nhận lại toàn là “gạch đá”.

Với cục diện như hiện giờ, Barca chỉ cần thắng Getafe đêm nay (25/4) và thắng tiếp Osasuna ở vòng đấu 34 là họ sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch La Liga mùa này. Khi ấy, trận El Clasico ở vòng 35 sẽ chỉ còn một chi tiết... kinh điển: Đó là màn đứng xếp hàng của các cầu thủ Real Madrid để vỗ tay chúc mừng tân vương.
Đúng là quá nhục nhã cho Real Madrid. Nhưng đội bóng thủ đô Madrid chỉ có thể tự trách mình. Ở mùa này, từng có thời điểm đội chủ sân Bernabeu liên tục dẫn đầu La Liga và bỏ khá xa thầy trò HLV Hansi Flick. Nhưng đường xa chân mỏi, cộng với sự thiếu nhất quán trong lối chơi, do thay tướng giữa dòng, đội bóng thủ đô Madrid càng đi càng hụt hơi.
Đua vô địch vốn dĩ là cuộc chơi của bản lĩnh và sự ổn định. Nhưng Real Madrid ở mùa này lại thiếu cả hai yếu tố đó. Khi cơ hội đến, họ không biết nắm lấy. Và khi đối thủ chững lại, họ cũng không thể tận dụng để bứt phá. Một ứng viên vô địch như vậy, nói trắng ra, chẳng khác nào một học sinh lớp đại trà bị nhét vào lớp chuyên chọn.

Real Madrid là “ông Vua” ở Champions League, họ có thể xuất sắc ở các giải đấu Cúp. Nhưng cuộc chạy đua tới ngôi Quán quân La Liga không phải là trò chơi của những khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là cả một hành trình dài hơi, đòi hỏi kẻ tham gia phải bền chí, kiên gan và đặc biệt phải có quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng ngay cả khi chỉ còn một phần trăm cơ hội.
Barca là hình ảnh tương phản của Real Madrid. Đội bóng xứ Catalunya gặp khó khăn ngay từ khi chưa bắt đầu mùa giải 2025/26. Họ gần như không có kinh phí để mua sắm cầu thủ, nên phải “liệu cơm gắp mắm”. Họ cũng từng bị bão chấn thương càn quét tan hoang đội hình. Họ cũng từng có những lúc gần như rơi tự do về phong độ…

Nhưng càng ngược gió thì diều càng bay cao, trong nghịch cảnh, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn biết cách kiểm soát áp lực và chắt chiu cơ hội để duy trì sự ổn định. Đó là đẳng cấp, là bản lĩnh, là điều mà Real Madrid không bao giờ có được ở mùa giải này.
Thế mới nói rằng, cuộc đua vô địch La Liga 2025/26 chênh lệch đến mức nhàm chán!
























