Theo dõi thông tin

Real Madrid đã buông súng?

01 giờ trước
Việc Real Madrid chấp nhận buông súng đã không còn là dấu hiệu, mà là một sự thật hiển hiện sau trận hòa 1-1 trước Real Betis. Ở trận đấu này, chỉ có một mình Andriy Lunin chiến đấu đến cùng, còn phần còn lại của đội bóng Hoàng gia dường như đã… đầu hàng số phận.

    Cầu thủ Real thể hiện bộ mặt bạc nhược trong trận hòa Betis

    trận đấu với Betis, kịch bản quen thuộc của Real ở mùa giải này lại lặp lại. Họ khởi đầu không tệ, thậm chí có thời điểm kiểm soát thế trận, nhưng vẫn kết thúc bằng sự sụp đổ. Bàn thắng mở tỷ số của Vinícius Junior, đến từ sai lầm của thủ môn Alvaro Valles sau cú sút xa của Federico Valverde, từng mang đến cảm giác rằng Real Madrid vẫn còn điều gì đó để bám víu. 

    Nhưng hóa ra, đó chỉ là ảo ảnh. Bởi sau bàn thắng ấy, Real Madrid không tiến lên, không kết liễu đối thủ, mà dần lùi lại, co cụm và đánh mất chính mình. Và nếu không có Lunin, mọi thứ có lẽ đã sụp đổ từ sớm hơn nhiều. Thủ thành người Ukraine có tới 5 pha cứu thua xuất sắc, trong đó có những tình huống phản xạ không tưởng trước các cú dứt điểm của Antony hay Abde. Anh là người duy nhất từ chối thất bại… cho đến khi không thể. Bởi bóng đá không phải trò chơi của một người.

    Khoảnh khắc định mệnh đến ở cuối trận. Từ một pha bóng giàu quyết tâm của Antony, bóng đến chân Hector Bellerín và cú sút chìm của hậu vệ này xuyên qua “rừng chân” đã đánh bại Lunin, người không đáng phải nhận bàn thua. 1-1, và đó không chỉ là một bàn gỡ. Đó là dấu chấm hết cho hy vọng mong manh còn sót lại của Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga.

    Khoảng cách lúc này là 8 điểm so với Barca. Và nó hoàn toàn có thể bị nới rộng thành 11 nếu đội bóng của Hansi Flick giành chiến thắng trước Getafe ở vòng đấu này. Khi đó, Real Madrid sẽ không còn quyền tự quyết.

    Thậm chí, viễn cảnh tệ nhất đang hiển hiện. Nếu thua Espanyol ở vòng tới, Real Madrid hoàn toàn có thể bước vào trận El Clasico với tư cách… kẻ đứng nhìn đối thủ đăng quang. Một trận Siêu kinh điển không còn áp lực, chỉ còn tính thủ tục hoặc tệ hơn, là màn “xếp hàng danh dự” chào đón tấn vương.

    Thủ thành Lunin là người duy nhất nỗ lực ở trận đấu này

    Đó là kịch bản mà không một Madridista nào muốn tưởng tượng. Nhưng Real Madrid của mùa giải này đã tự đẩy mình đến đó. Họ là tập thể của hai bộ mặt giữa một đội bóng kỷ luật, chắc chắn trong những thời điểm tốt và một tập thể rệu rã, mất phương hướng khi bị đặt vào áp lực. Trận đấu tại La Cartuja là bản tóm tắt hoàn hảo với 45 phút đầu kiểm soát và 45 phút sau đánh mất tất cả.

    Những đây là vấn đề không mới. Sai lầm cá nhân, như pha xử lý thiếu an toàn của tài năng trẻ Thiago Pitarch, liên tục xuất hiện. Hệ thống thiếu ổn định khi phải vá víu bởi chấn thương của Aurélien Tchouameni hay Arda Guler. Và quan trọng nhất, tinh thần thi đấu là thứ khiến người ta thất vọng nhất.

    Real giờ đây là một đội bóng “nghĩ về nơi khác”, như cách truyền thông Tây Ban Nha nhận định. Năm World Cup đang đến gần, và không ít cầu thủ dường như đã hướng tâm trí về giải đấu đó, thay vì cuộc chiến trong màu áo CLB.

    Ngay cả những điểm sáng cũng trở nên lạc lõng. Vinícius ghi bàn và hôn lên huy hiệu CLB, như một lời khẳng định tình yêu giữa bão tin đồn. Nhưng một khoảnh khắc cảm xúc không thể cứu cả một mùa giải bất ổn. Kylian Mbappe thậm chí còn phải rời sân vì chấn thương, khép lại một buổi tối u ám theo đúng nghĩa đen.

    Còn Lunin? Anh đã có trận đấu hay nhất mùa. Nhưng trớ trêu thay, nó đến quá muộn. Khi mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, khi những sai lầm trước đó đã tích tụ thành khoảng cách không thể san lấp. Real Madrid đã tự bắn vào chân mình. Hết lần này đến lần khác. Và trận hòa trước Betis chỉ là phát súng cuối cùng.

    Mùa giải chưa kết thúc, nhưng với Real, mọi thứ gần như đã an bài. Một hành trình khởi đầu với kỳ vọng lớn, giờ đang khép lại theo cách tệ nhất khi không danh hiệu, không bản sắc, và có thể là cả một trận El Clásico… vô nghĩa.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay