Bóng Đá Plus trên MXH

Barca mệt lắm rồi, đừng chỉ trích Hansi Flick nữa!

01 giờ trước
Với Barca, trận hòa 1-1 vừa qua trên sân Newcastle không khác gì một chiến thắng nghẹt thở. Bàn gỡ trên chấm 11m ở phút 95 của Lamine Yamal đã cứu rỗi một gã khổng lồ đang trên bờ sụp đổ. Và sau trận, làn sóng chỉ trích lập tức hướng về HLV Hansi Flick.

    Các cầu thủ Barca đã thực sự hết hơi.

    Người ta đặt câu hỏi là tại sao một Barca vốn quen áp đặt lối chơi lại phải đá “cửa dưới”, chịu trận và bạc nhược đến thế trước một đội đang đứng ở nửa dưới BXH của Premier League? Câu trả lời rất đơn giản: người Catalunya đã thực sự hết hơi. Và những con số đều cho thấy sự kiệt quệ của đội bóng dưới quyền Hansi Flick.

    Nhìn vào những thống kê của trận hòa Newcastle, tất cả sẽ thấy một Barca hoàn toàn lạ lẫm. Mùa này, đội chủ sân Camp Nou thực hiện trung bình 700 đường chuyền mỗi trận, với kỷ lục là 844 đường chuyền. Nhưng tại Newcastle, họ chỉ có vỏn vẹn... 403 đường chuyền, tức xấp xỉ một nửa mức trung bình.

    Tỷ lệ chuyền chính xác của Barca cũng tụt dốc thê thảm, từ mức 90% thường lệ xuống còn 81,14%. Đáng lo hơn, phần lớn những đường chuyền này diễn ra ở phần sân nhà. Thủ thành Joan Garcia còn chuyền nhiều hơn tiền vệ trung tâm Marc Bernal tới 11 lần. Và việc hai trung vệ Pau Cubarsi (60) và Gerard Martin (48) là những người chuyền bóng nhiều nhất cho thấy Barca thực sự bế tắc.

     Pedri cũng buộc phải rời sân sớm vì HLV Hansi Flick lo ngại cho sức khỏe của anh.

    Hệ thống pressing tầm cao, vốn là đặc sản dưới thời Flick, cũng tê liệt. Bằng chứng Barca chỉ có 41 lần giành lại bóng, con số thấp thứ hai trong mùa giải và chỉ sau trận thua Chelsea (37). Rõ ràng, khi đôi chân không còn tuân theo chỉ đạo của bộ não, việc duy trì cường độ là điều bất khả thi.

    Nếu những con số chưa đủ thuyết phục, hãy nhìn vào những gì diễn ra trên sân. Marc Bernal đã đổ gục xuống sân ở phút 73 vì kiệt sức hoàn toàn. Eric Garcia thì thậm chí không thể thay đồ để vào sân vì quá đau. Pedri, linh hồn tại tuyến giữa của Barca, cũng buộc phải rời sân sớm vì HLV Hansi Flick lo ngại cho sức khỏe của anh hơn là kết quả trận đấu.

    Đau đớn nhất là hình ảnh của Ronald Araujo. Trung vệ người Uruguay đã gục xuống vì chuột rút ngay trước bàn thua của đội nhà. Anh phải... bò vào sân để cố gắng hỗ trợ đồng đội, nhưng lại bị trọng tài cảnh cáo một cách máy móc. Sự bất lực của Araujo, khi không kịp lùi về ngăn cản Harvey Barnes ghi bàn chính là biểu tượng cho một Barca đang bị vắt kiệt sức lực.

    Araujo đã bị chuột rút và vẫn cố... bò vào sân nhưng không thể giúp Barca tránh khỏi bàn thua.

    Sau trận, chính Cubarsi thừa nhận: “Có lẽ chúng tôi đã quá mệt mỏi khi đến đây”. Lịch thi đấu kinh hoàng với những cuộc chạm trán Atletico tại Cúp Nhà Vua và Bilbao ở La Liga chỉ trong vài ngày đã lấy đi những giọt mồ hôi cuối cùng của đội bóng xứ Catalunya. Hệ quả là một thống kê đáng báo động khác: Barca vẫn chưa thể giữ sạch lưới tại Champions League mùa này.

    Lần cuối cùng họ trắng lưới ở đấu trường châu Âu đã là từ tháng 4/2025. Chuỗi 12 trận liên tiếp thủng lưới là một dấu hỏi lớn đối với tham vọng xưng vương của Barca. Trong bối cảnh ấy, việc Flick chọn cách tiếp cận thực dụng trước Newcastle là một quyết định sáng suốt và trách nhiệm. Vì ông hiểu rằng nếu đôi công trong tình trạng “hết pin”, Barca có thể đã thua đậm thay vì một kết quả hòa có lợi.

    Flick cho các học trò “sạc pin”
    HLV Hansi Flick đã đúng khi hủy bỏ buổi tập ngày thứ Tư, để các học trò được nghỉ ngơi sau trận đấu trên sân Newcastle. Các cầu thủ Barca đang xuống sức thấy rõ vì quá tải. Và họ chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải, với màn tiếp đón Sevilla tại La Liga và trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Newcastle.

     

    PHƯƠNG MINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay